Vào viện vì đau bụng, ra viện không còn chân tay

Khi mổ bụng bệnh nhân, bác sĩ đã phát hiện ra điều khiến họ “sốc toàn tập”.

Vào viện vì đau bụng, ra viện không còn chân tay - 1

Kevin Breen, 44 tuổi, nhập viện vì đau bụng và nhận được kết quả khám bất ngờ

Một người đàn ông Mỹ đã đến phòng cấp cứu vì đau bụng và phát hiện mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến anh suýt mất mạng.

Kevin Breen, 44 tuổi, ở Michigan, trở nên mệt mỏi vào ngày Giáng sinh năm ngoái với các triệu chứng của bệnh cúm. Vài ngày sau, ông bị đau bụng và được đưa đến phòng cấp cứu. Tại đây, xét nghiệm cổ họng và cúm đều có kết quả âm tính. Các bác sĩ đã cho ông thuốc giảm đau và bảo ông nghỉ ngơi.

"Thuốc không có tác dụng", Breen nói với The Washington Post. "Tôi cảm thấy tồi tệ hơn vào sáng hôm sau".

Vào viện vì đau bụng, ra viện không còn chân tay - 2

Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ sốc khi phát hiện bụng của Breen chứa 1,5 lít mủ nhiễm trùng

Breen sau đó được chụp CT và các bác sĩ xác định trong bụng của ông có một vùng bị loét. Họ phẫu thuật và rất sốc khi phát hiện bụng của Breen chứa 1,5 lít mủ nhiễm trùng.

Sự thật là, con trai của Breen gần đây bị viêm họng do nhiễm vi trùng. Ông bị lây con và kì lạ nhất, nhiễm trùng cổ họng của ông đã lan xuống vùng bụng. Bác sĩ cho biết trường hợp này rất hiếm, chỉ có 32 người từng được ghi nhận, hầu hết trong đó là nữ.

Breen bị nhiễm trùng đặc biệt nặng. Và khi cơ thể của ông đấu tranh để chống lại nó, ông đã bị sốc nhiễm khuẩn.

Vào viện vì đau bụng, ra viện không còn chân tay - 3

Sự thật là, con trai của Breen gần đây bị viêm họng do nhiễm vi trùng. Ông bị lây con và kì lạ nhất, nhiễm trùng cổ họng của ông đã lan xuống vùng bụng

Bác sĩ phẫu thuật Elisabeth Steensma nói: "Ông ấy bị suy đa tạng và cần một máy thở”.

Hai ngày sau khi phẫu thuật bụng, Breen bắt đầu hồi sức. Nhưng thuốc trị huyết áp hỗ trợ ông sau phẫu thuật lại có tác dụng phụ tàn phá: nó chuyển hướng máu từ các chi đến cơ quan nội tạng, gây hoại tử ở tay và chân.

Breen vừa trải qua cuộc phẫu thuật để cắt bỏ 1/3 bàn chân, bàn tay trái và vài ngón tay phải.

Vào viện vì đau bụng, ra viện không còn chân tay - 4

Breen đang dần hồi phục và cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống

Các cơ quan nội tạng khác của ông đều đang hoạt động và bác sĩ Steensma mô tả sự hồi phục của ông "thật tuyệt vời".

Breen vẫn đang nằm trong phòng phục hồi chức năng. Ông nói rằng ông cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống và có những suy nghĩ tích cực về tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Stuff ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN