Những bông hoa tươi "cháy rực"

Vẻ đẹp mới lạ khi kết hợp hoa và lửa do nhiếp ảnh gia Trung Quốc sáng tác.

Thông qua bộ ảnh Love Letters này, nhiếp ảnh gia Trung Quốc, Jiang Zhi viết những câu chuyện trực quan, đầy kịch tính về tình yêu. Sử dụng cồn như chất liệu tạo lửa, anh Zhi thổi linh hồn tạo sức sống mới cho các loài hoa. Chúng bung nở theo những ánh lửa xanh mờ ảo.

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 1

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 2

Anh Zhi đã chộp lại khoảnh khắc từng bông hoa bùng cháy mà anh ví là nội lực của tình yêu. Hơn nữa, tinh thần mạnh mẽ được thể liện rõ nét hơn khi anh chọn những đóa hoa đang độ nở chín, kết hợp với lửa từ cồn.

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 3

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 4

Anh Zhi đã khéo léo chọn chất liệu cồn, bởi lẽ nó có ưu điểm màu sắc lạ mắt và dễ bắt cháy trên mọi chất liệu.

Mỗi bức ảnh chỉ đại diện một loài hoa đang bùng cháy như hoa lan, hoa ly đỏ và hoa hướng dương.

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 5

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 6

Hoa tẩm cồn được đặt trước cảnh nền rất giản dị. Khi ngọn lửa bắt đầu bùng phát và lan dần sang từng cánh hoa, anh Zhi bắt đầu chụp lại khoảnh khắc ấn tượng đó.

Mặc dù sau khi bị đốt dưới ngọn lửa cồn, từng đóa hoa có thể biến thành than, nhưng với nhiếp anh gia này, đó chỉ là sự chuyển hoa từ vẻ đẹp này sang sắc thái khác mà thôi.

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 7

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 8

Những bông hoa tươi "cháy rực" - 9

Anh miêu tả, từng ngọn lửa như đang khiếu vũ với các cánh hoa sống động, hai thực thể cùng tồn tại và thăng hoa trong một giây phút ngắn ngủi.

Bộ ảnh Love Letters này hiện đang được trưng bày trong tròng tranh M97, tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN