Nhiễm vi khuẩn ăn não khi đi công viên nước, người đàn ông tử vong

Một người đàn ông đến tắm ở công viên nước tại Mỹ, khi trở về nhiễm một loại vi khuẩn “ăn não” nguy hiểm.

Vi khuẩn ăn não khiến người đàn ông Mỹ tử vong.

Vi khuẩn ăn não khiến người đàn ông Mỹ tử vong.

Theo Daily Star, Eddie Gray, 59 tuổi, bị ốm sau khi đến công viên nước Fantasy ở North Carolina, Mỹ, cùng với bạn vào ngày 1.7. Gray qua đời một tuần sau đó.

Người đàn ông được chẩn đoán mắc vi khuẩn chuyên ăn não naegleria fowleri. Theo Fox 46, chỉ có 145 trường hợp mắc loại vi khuẩn này ở người Mỹ từ năm 1962.

Justin Plummer, luật sư của Gray, nói: “Cái chết của thân chủ rất bi thảm. Gia đình đề nghị được tôn trọng và riêng tư trong quãng thời gian khó khăn này”.

Cơ quan y tế North Carolina nói, Naegleria fowleri không gây bệnh nếu lỡ may nuốt phải, nhưng sẽ đặc biệt nguy hiểm một khi chui vào cơ thể từ đường mũi.

Eddie Gray, 59 tuổi, tử vong sau khi đến công viên nước.

Eddie Gray, 59 tuổi, tử vong sau khi đến công viên nước.

Những người đi biển, đi tắm ở hồ bơi và tham gia các hoạt động với nước dễ bị nhiễm Naegleria fowleri.

Duane Holder, giám đốc cơ quan y tế Cumberland nói: “Chỉ tắm không thì cũng không nguy hiểm. Lặn sâu, nhảy từ trên cao xuống nước hay các hoạt động ngâm mình dưới nước khác mới là nguy cơ. Nếu là tôi, tôi sẽ bịt mũi trước khi xuống nước”.

Holder cũng khuyên mọi người nên tìm đến những nơi khử trùng tốt, cần tắm rửa kỹ sau khi ngâm mình dưới nước hoặc đi bơi về.

Tiếp xúc với vi khuẩn ăn thịt, người đàn ông phải chặt bỏ cánh tay

Loại vi khuẩn này tồn tại trong các loài hải sản, đặc biệt là sò sống, có thể lây nhiễm trực tiếp qua vết thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN