Người rắn xuất hiện trên sa mạc Mỹ

Ngày 17/2, trang Beforeitsnews đưa tin người rắn xuất hiện trên sa mạc ở bang Arizona nước Mỹ.

Ba vận động viên đạp xe leo núi người Mỹđã chạm trán với người bò sát khi họ đang ở giữa hành trình xuyên qua sa mạc Sonoran. Các tay đua đã đi được nửa đường, 9 giờ, trong hành trình 17 dặm Anh thì thấy con vật. G. Johnson, 34 tuổi cho biết hai trong số ba người bọn họ đã thấy người rắn bằng xương bằng thịt.

Người rắn xuất hiện trên sa mạc Mỹ - 1

Người rắn trong tưởng tượng của con người lâu nay

“Anh ta cao khoảng 6 foot (0,6 mét), rất gầy và có dáng đi vụng về như khỉ. Đôi mắt giống rắn, có sọc vàng đen ở giữa mắt. Trên đầu và mặt có vảy đỏ và xanh. Màu đỏ giống cát sa mạc. Anh ta có hai chiếc lỗ trên mặt giống lỗ mũi. Tôi không thấy miệng hay tóc. Nhưng anh ta làm tôi gợi nhớ đến một con tắc kè.”

Johnson kể tiếp: “tất nhiên loài sinh vật giơ móng vuốt dài và nhe răng. Anh ta quan sát chúng tôi rồi chạy trốn vào sa mạc. Chúng tôi đã định chạy trốn vì quá sợ. Nhưng rồi chúng tôi vẫn tiếp tục và đi tiếp.”

Johnson khẳng định rằng những gì họ nhìn thấy là thật và không phải là do trí tưởng tượng tạo ra.

Người rắn xuất hiện trên sa mạc Mỹ - 2

Địa điểm trên sa mạc Sonoran mà ba vận động viên đạp xe leo núi cho rằng mình đã chạm trán người rắn ở đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Đồng ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN