Người mất tay, chân bơi qua 5 châu lục

Ông cũng từng bơi qua eo biển Anh vào năm 2010 trong 13 giờ liên tục.

Một người đàn ông Pháp bị mất tứ chi Philippe Croizon, 43 tuổi, vừa hoàn thành chặng bơi đầu tiên, từ Wutung, Papua New Guinea tới Pasar Skow, Indonesia trong kế hoạch bơi qua 5 châu lục. Đây là chặng bơi nối giữa châu Đại Dương và châu Á.

Người mất tay, chân bơi qua 5 châu lục - 1

Ông Philippe Croizon sau khi bơi tới Pasar Skow, Indonesia, ngày 17/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Philippe Croizon sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách và hiểm nguy khi thực hiện 3 hành trình tiếp theo, đó là bơi qua các vùng biển nối châu Á-châu Phi, châu Phi-châu Âu và châu Á-châu Mỹ.

Dự kiến, tổng cộng quãng đường bơi của Philippe Croizon dài 85km.

Sau vụ tai nạn năm 1994 làm mất đi hai tay và hai chân, ông Croizon đã luyện tập và nỗ lực không ngừng để thực hiện thành công ước mơ bơi qua eo biển Anh vào năm 2010 trong 13 giờ liên tục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TTXVN
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN