Lợn sổng chuồng cắn chết người đàn ông Trung Quốc

Người đàn ông được tìm thấy trên vũng máu tại một khu chợ ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Lợn sổng chuồng cắn chết người đàn ông Trung Quốc - 1

Con lợn đực là thủ phạm sát hại người đàn ông Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), nông dân Trung Quốc tử vong sau khi bị một con lợn sổng chuồng tấn công.

Người đàn ông họ Yuan chết vì đứt động mạch và nằm trên vũng máu ở khu chợ thuộc tỉnh Quý Châu. Ông Yuan khi đó mang 15 con lợn, đi cùng người thân họ Wu, đến chợ bán.

Người họ hàng phát hiện ông Yuan chết vào sáng sớm ngày hôm sau ở chợ. Cánh cửa chuồng lợn mở toang lúc nào không hay, trong khi một con lợn đực có vết máu ở mõm.

Cơ quan chức năng địa phương sau đó đã giám định pháp y, xác nhận con lợn nặng hơn 2 tạ là thủ phạm sát hại ông Yuan.

“Chân của ông ấy bị cắn, phần động mạch đứt hoàn toàn”, Wu nói. Tiền bán lợn vẫn còn trong túi Yuan, cũng bị dính máu.

Camera an ninh cho thấy ông Yuan đến khu chợ vào lúc 4 giờ 40 phút để cho lợn ăn. Người đàn ông được tìm thấy chết khoảng 1 giờ sau đó.

Đáng chú ý là con lợn gây ra cái chết của ông Yuan không nằm trong đàn lợn mà người đàn ông mang đến chợ. Con lợn đực hiện đã bị nhốt lại để bảo vệ bằng chứng, cũng như ngăn không cho nó tấn công người khác.

Ban quản lý khu chợ đang bàn bạc với gia đình ông Yuan về khoản tiền bồi thường, với sự hỗ trợ của cảnh sát.

Bị đâm xuyên ngực vẫn bình thản ngồi bấm điện thoại

Một người lái xe Trung Quốc bị thanh kim loại dài 4 mét đâm thấu ngực nhưng người này vẫn tỉnh táo mở điện thoại theo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN