Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá

Bất kì động vật nào rơi vào Hồ Natron đều biến thành tượng đá trong tích tắc

Khi lần đầu thăm hồ Natron ở phía bắc Tanzania, châu Phi, nhiếp ảnh gia Nick Brandt đã rất bất ngờ bởi những bức tượng động vật dọc theo bờ hồ.

Sau khi biết sự thật, ông còn sốc hơn: những xác động vật này đã bị can-xi hóa thành tượng đá bởi nước hồ chứa kiềm.

Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá - 1

Một con bồ câu hóa đá.

Chất Natri là hợp chất tự nhiên có trong tro núi lửa. Đây cũng là chất khoáng mà người Ai Cập cổ đại dùng để ướp xác. Tính kiềm trong nước hồ này giống với dung dịch nước amoniac, độ PH khoảng 10, nhiệt độ nước hồ lên tới 60 độ C. Không có đột vật nào có thể trụ được môi trường nguy hiểm như vậy. Một khi rơi vào hồ là bị acid hóa ngay tức khắc.

Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá - 2

Hồ Natron tử thần

Bất kỳ động vật nào rơi xuống hồ Natron đều hóa đá ngay lập tức với tư thế y nguyên giây phút lìa đời. Ở trên vài đụn đất giữa hồ, thỉnh thoảng có loài chim hồng hạc đến đẻ trứng và cũng chỉ có động vật không xương sống tồn tại được ở gần hồ.    

"Ý niệm về chân dung những đột vật chết ở nơi chúng từng sống khiến tôi chụp loạt ảnh về những sinh vật bị can-xi hóa này. Tôi đã bất ngờ thấy các sinh vật này ở đủ mọi tư thế chết dọc theo bờ hồ. Không ai biết chúng đã chết như thế nào nhưng những cái chết đấy đều rất kịch tính.” - nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Mời độc giả ngắm nhìn những bức ảnh đặc biệt của Nick thực hiện tại hồ Natron:

Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá - 3

Én đá

Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá - 4

Dơi đá

Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá - 5

Đại Bàng chết trên cành cây ở nguyên tư thế

Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá - 6

Một con hồng hạc chết tại hồ

Hồ “phù phép” động vật thành tượng đá - 7

Một loài chim chết ở hồ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lão Dị ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN