Hành trình 10 năm thăm tất cả 195 quốc gia trên thế giới

Anh Torbjorn Pedersen khởi hành từ Đan Mạch từ năm 2013 và dùng 10 năm để hoàn tất hành trình thăm 195 quốc gia trên thế giới mà không dùng máy bay của mình.

Tháng 1-2013, Torbjorn Pedersen đọc được bài báo về một người đã đến tất cả đất nước trên thế giới. Vốn có việc làm ổn định trong ngành vận tải hàng hải và còn mới bắt đầu hẹn hò nhưng anh vẫn muốn đạt một kỷ lục thế giới về du lịch - cụ thể là trở thành người đầu tiên đặt chân đến tất cả 195 quốc gia là thành viên Liên Hiệp Quốc mà không sử dụng máy bay.

Thế là, anh Pedersen xếp hành lý vào vali và bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới mà anh dự tính sẽ kéo dài 4 năm.

Tuy nhiên, phải mất thêm 6 năm nữa, tức đến năm 2023, người đàn ông 44 tuổi này mới hoàn thành chuyến đi của mình. Tổng cộng anh đã lặn lội gần 420.000 km bằng xe hơi, tàu hỏa, xe buýt, taxi, thuyền, tàu vận chuyển và cả chính đôi chân mình khắp thế giới.

Chân dung Torbjorn Pedersen. Ảnh: The Washington Post

Chân dung Torbjorn Pedersen. Ảnh: The Washington Post

Tháng 10-2013, anh bắt đầu hành trình bằng một chuyến tàu hỏa từ Đan Mạch tới Đức. Anh dành ít nhất 24 tiếng ở mỗi nước, thuê một chỗ ngủ lại "bèo bèo". Mục tiêu của anh là chỉ chi 20 USD/ngày.

Pedersen nhận được hỗ trợ từ một công ty Đan Mạch có hứng thú với kế hoạch của anh. Anh cũng đã rút cả ngàn USD từ tài khoản tiết kiệm và vay nợ.

Theo anh, du lịch châu Âu là phần dễ nhất trong cả chuyến đi. Anh Pedersen chỉ gặp khó khăn khi không tìm được thuyền để đi từ Phần Lan đến quần đảo Faroe - Na Uy vào tháng 12-2013.

"Vào thời điểm đó, vấn đề có vẻ khó khăn nhưng lại chỉ như chuyện trẻ con nếu so với những thứ sau này tôi gặp phải" - anh bộc bạch.

Tháng 5-2014, khi lênh đênh giữa những tảng băng trôi ở Iceland trong một cơn bão, anh đã nghĩ mình sẽ bỏ mạng trong chuyến hải trình kéo dài 12 ngày đến Canada.

Tháng 6-2015, anh bị sốt rét tại Ghana. Anh suy đoán mình nhiễm bệnh trước đó 2 tuần, lúc đang ở Liberia và ngủ vạ vật bên ngoài một cây xăng. Căn bệnh làm anh gặp ảo giác và không thể hoạt động bình thường một thời gian khá dài.

Anh Pedersen trên một chuyến tàu ở Sri Lanka vào tháng 5-2023. Ảnh: Washington Post

Anh Pedersen trên một chuyến tàu ở Sri Lanka vào tháng 5-2023. Ảnh: Washington Post

Một đêm đầu năm 2016, khi anh băng qua một khu rừng châu Phi thì vô tình chạm mặt một nhóm đàn ông và bị họ chĩa súng đe dọa. Sau đó một thời gian, ở Cameroon, anh suýt ngã xuống vực khi tài xế ngủ quên trên tay lái.

Trong khoảng thời gian này, Pedersen đã nhiều lần có ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Anh cảm thấy mỏi mệt, cô đơn và cảm thấy mọi người không đánh giá nghiêm túc hành trình của mình.

Sự tốt bụng của những người Pedersen gặp là nguồn động lực khiến anh tiếp tục. Anh đã từng ngồi trên một chiếc xe tải chở 50 người ở Congo tháng 10-2015, cùng hát với họ trên con đường bụi đất.

Nhờ kể những câu chuyện "đi bụi" của mình trên mạng, Pedersen thường được mời ăn uống tại những nơi anh đặt chân đến.

Tháng 11-2016 là một tháng nhiều biến động với Pedersen. Anh đặt chân đến Nam Sudan khi cuộc nội chiến tại đây đã kéo dài đến năm thứ ba. Anh nhớ lại cảm xúc hãi hùng khi thấy nhiều xe buýt bị tấn công. Cuối tháng đó, anh cầu hôn bạn gái mình từ đỉnh núi Kenya khi cô bay đến đây thăm anh.

Vào tháng 3-2019, anh cùng đoàn du lịch đến Triều Tiên trên một chuyến tàu hỏa khởi hành từ thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Theo anh, đây là đất nước duy nhất thông báo cho du khách về các quy định, ví dụ như không chụp ảnh hay nhảy nhót trước các tòa nhà chính phủ.

Một trong những kỷ niệm Pedersen yêu thích nhất là tại đảo Solomon vào tháng 10-2019. Lúc đấy cúp điện, tầm 80 người ngồi quanh máy tính của anh, cùng nhau xem phim "Lằn ranh đỏ mong manh".

Anh Pedersen tại New Zealand năm 2022. Ảnh: Washington Post

Anh Pedersen tại New Zealand năm 2022. Ảnh: Washington Post

Đến tháng 3-2020, chỉ còn 9 quốc gia mà Pedersen chưa đặt chân đến. Nhưng đây cũng là thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, khắp nơi đều giãn cách xã hội. Anh may mắn có được công việc và chỗ tá túc tại một nhà thờ ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau 2 năm sống ở Hồng Kông, anh Pedersen đến Palau vào tháng 1-2022. Tầm tháng 10 cùng năm, anh và vị hôn thê cưới nhau ở Vanuatu.

Tháng 5-2023, anh đặt chân đến đất nước cuối cùng của hành trình - Maldives.

Ngày 26-7-2023, 150 người gồm người thân, bạn bè và cả những người theo dõi trên mạng xã hội của Pedersen chào đón anh cập bến bờ biển phía Đông Đan Mạch, về lại quê nhà sau chuyến hải trình dài ngày qua nhiều đại dương.

Anh Pedersen giãi bày rằng bản thân đã phải đối mặt với hàng loạt những thử thách, từ vấn đề thị thực, đi qua các khu vực chiến tranh đến những nỗi sợ cận kề cái chết. Nhưng anh kết thúc cuộc hành trình đằng đẵng này với một sự tự tin mới đối với bản thân cũng như thế giới ngoài kia.

"Tôi cảm thấy khỏe hơn độ tuổi của mình sau hành trình này. Đây có thể là trải nghiệm của 50 năm đời người gói gọn trong 10 năm" - anh Pedersen nói.

Giờ đây anh Pedersen hy vọng sẽ được nói về hành trình của mình và viết một quyển sách. Ngoài ra, anh mong muốn được sống ở một nơi yên bình, ngẫm nghĩ về những trải nghiệm anh đã trải qua, khi những mảnh đời của nhiều người vẫn còn vương vấn tâm trí anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ nghỉ trong mơ của nhóm bạn đến từ Anh đã biến thành "cơn ác mộng" với một loạt rắc rối không tưởng dù họ chi rất "đậm" cho chuyến nghỉ dưỡng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Nguyễn ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN