Chồng trúng số gần 760 tỷ đồng nhưng giấu vợ con vì lý do đầy bất ngờ

Người đàn ông giấu vợ con chuyện trúng số, hiện vẫn chưa có kế hoạch sử dụng số tiền “khủng” nhận được.

Ngày 24/10, ông Li ở Quảng Tây (Trung Quốc) trúng giải thưởng 219 triệu NDT (gần 760 tỷ đồng) khi mua vé số của chương trình xổ số Phúc Lợi. Tờ Nanning Evening News cho biết, sau khi nhận giải, ông đã quyên góp 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) cho Trung tâm xổ số Phúc Lợi Quảng Tây để thực hiện các chương trình từ thiện vì cộng đồng.

Ông Li kể mình đã mua vé số suốt nhiều năm qua nhưng chưa có cơ hội trúng giải thưởng lớn, chỉ thỉnh thoảng được vài chục NDT. Người đàn ông này hiện vẫn chưa nghĩ đến kế hoạch sử dụng số tiền.

Được biết, vợ con ông Li hoàn toàn không biết chuyện ông trúng thưởng gần 760 tỷ đồng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Li chia sẻ: "Tôi không nói với vợ con vì sợ họ sẽ không chịu làm việc chăm chỉ trong tương lai".

Ông Li mặc trang phục kín mít lên nhận giải thưởng. Ảnh: Sohu

Ông Li mặc trang phục kín mít lên nhận giải thưởng. Ảnh: Sohu

Thông tin về việc ông Li trúng số đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ghen tỵ với vận may của người đàn ông. Tuy nhiên, có người lại cho rằng việc ông giấu thông tin trúng thưởng với vợ con là vi phạm pháp luật.

Về vấn đề nói trên, luật sư Fu Jian – Giám đốc Công ty Luật Zejin ở Hà Nam (Trung Quốc) cho hay, do vé số được mua trong thời điểm hôn nhân nên tiền thưởng thuộc về cả hai vợ chồng ông Li.

Bộ luật dân sự của Trung Quốc quy định, tiền trúng thưởng mà vợ chồng có được trong thời gian hôn nhân thuộc tài sản chung. Một bên mua xổ số và trúng thưởng nhưng giấu thông tin trúng giải là vi phạm quyền được biết của đối phương.  Cả vợ và chồng đều có nghĩa vụ thông báo trung thực cho nhau về tài sản chung sau khi kết hôn. Vì vậy, hai người có quyền ngang nhau với số tiền trúng số trong hôn nhân.

Khác với ông Li, sau khi trúng số, anh Thammarong Keawsuanjik ở Thái Lan không giấu diếm vợ nhưng lại có hành động gây choáng hơn. Cụ thể, anh Thammarong trúng giải nhất xổ số trị giá 30 triệu baht (khoảng 19,7 tỷ đồng) hôm 16/9/2015. Anh và vợ là chị Saowanee Thongwiset (28 tuổi) đã chuyển tiền mặt nhận được vào tài khoản ngân hàng đứng tên Thammarong.

Vài ngày sau đó, anh Thammarong chuyển 700.000 baht (khoảng 460 triệu đồng) vào tài khoản của vợ và con trai. Ít hôm sau, chị Saowanee nhận được tin nhắn đòi chia tay của chồng. Người phụ nữ quyết định kiện chồng ra tòa để đòi 10 triệu baht (khoảng 6,6 tỷ đồng). Luật sư cho biết chị Saowanee yêu cầu chồng đưa tiền để nuôi dạy đứa con trai 8 tháng tuổi của họ.

Cũng theo luật sư của chị Saowanee, Thammarong đã mua đất và xây nhà sau khi trúng số. Bên cạnh việc tìm cách chia số tiền, chị Saowanee cũng đến tòa án để buộc chồng phải thừa nhận đứa trẻ là con anh ta.

"Cô ấy tin rằng nếu anh ta trung thực và muốn giữ gia đình, anh ta phải đưa cô ấy đến xem mảnh đất đã mua và nói với cô ấy về nó", luật sư nói. Trong khi đó, chia sẻ trên tờ Matichon, Thammarong cho biết nếu vợ kiện ra tòa, anh cũng có thể kiện ngược cô về tội đã giam giữ đứa bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật giúp người đàn ông trúng giải độc đắc hơn 364 tỷ đồng

Sự kiên trì với các con số đặc biệt trong 36 năm đã giúp người đàn ông Canada trúng giải độc đắc với số tiền “khủng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN