Cha chết, trưởng thôn tranh thủ "kinh doanh" bàn tiệc

Một vị trưởng thôn Trung Quốc tổ chức tiệc đám tang với quy mô lớn, mời khoảng 2.000 người sau khi người cha qua đời.

Sina đưa tin, hôm 3/7, người dân thuộc thôn Tử Quân thuộc thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc xôn xao khi chứng kiến bữa tiệc đám tang hoành tráng do trưởng thôn họ Trương tổ chức.

Cha chết, trưởng thôn tranh thủ "kinh doanh" bàn tiệc - 1

Sau khi bố vừa qua đời, Trương thuê 3 khu đất rộng của thôn để bày 400 bàn tiệc và mời khoảng 2.000 người. Ảnh: Sina

Cha chết, trưởng thôn tranh thủ "kinh doanh" bàn tiệc - 2

"Từ trước tới giờ, theo thông lệ của thôn, mọi người đều bày tiệc mời làng xóm khi nhà có tang. Tuy nhiên tôi chưa từng thấy đám tang nào quy mô lớn đến thế", một người dân trong thôn nói. Ảnh: Sina

Cha chết, trưởng thôn tranh thủ "kinh doanh" bàn tiệc - 3

Trương tổ chức tiệc linh đình suốt 3 ngày liên tiếp. Từ sáng đến tối, người tới dự tiệc đứng, ngồi chật kín 3 khoảng sân rộng. Tại cửa ra vào, Trương cắt cử người thu tiền phúng. Ảnh: Sina

Cha chết, trưởng thôn tranh thủ "kinh doanh" bàn tiệc - 4

Theo lời kể của người dân, thôn Tử Quân có 1.100 hộ, tổng cộng khoảng 3.000 người. Thông thường, mỗi người tới phúng thấp nhất khoảng 100 nhân dân tệ (340 nghìn đồng). Với bàn tiệc 8 chỗ, Trương thu về ít nhất 2.7 triệu đồng/bàn. Ảnh: Sina

Cha chết, trưởng thôn tranh thủ "kinh doanh" bàn tiệc - 5

Suốt 3 ngày liên tiếp, Trương cắt cử người nhà đón tiếp khách mời, không trực tiếp lộ diện. Phóng viên gọi tới 3 số điện thoại của Trương nhưng đều không thể liên lạc. Ảnh: Sina

Cha chết, trưởng thôn tranh thủ "kinh doanh" bàn tiệc - 6

Người ta sử dụng cả sân vận động một trường tiểu học trong thôn để bày tiệc . Ảnh: Sina

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hà (ZING.vn)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN