Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu

Cậu bé Charlie Parker, 2 tuổi, không hề cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với một con trăn nặng 10kg.

Mặc dù mới hơn 2 tuổi, nhưng cậu bé  người Australia Charlie Parker có một tình yêu đặc biệt dành cho động vật. Cậu chẳng mấy khó khăn khi làm quen với những loài động vật khó tiếp cận như trăn Nam Mỹ hay cá sấu. Người bạn thân thiết nhất của Charlie là một con trăn Nam Mỹ nhỏ dài 2,5 m và nặng 10kg.
  
Charlie được coi là một chuyên gia thuần hóa rắn và quản lý động vật hoang dã nhỏ tuổi nhất tại Australia. Hiện tại, cậu bé đang làm việc tại Công viên động vật hoang dã Ballarat ở bang Victoria, Australia.
 
"Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về khả năng liên hệ với động vật của con trai mình. Nó không hề sợ hãi khi đối mặt với chúng. Trước đó, chúng tôi không bao giờ chủ định cho bé làm quen với động vật" - ông Greg Parker, bố của Charlie và chủ Công viên động vật hoang dã Ballarat, cho biết.
 
Dưới đây là một số hình ảnh cậu bé Charlie Parker chơi đùa với trăn và cá sấu:

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 1

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 2

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 3

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 4

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 5

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 6

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 7

Cậu bé 2 tuổi chơi với trăn và cá sấu - 8

Charlie Parker không hề e ngại khi đối mặt với những con vật đáng sợ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thiên ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN