Bị cảnh sát bắt vì thích làm người tốt

Một chàng thanh niên 21 tuổi tên là Tanis Baker sống tại South Wales (Anh) vì muốn "trừ gian diệt bạo" đã hóa thân thành ninja "thay trời hành đạo".

Tuy nhiên, xui xẻo thay cho anh chàng này, cảnh sát đã bắt anh vì cho rằng anh có ý định... tấn công người đi đường.
 
Tanis giải thích với cảnh sát rằng, anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhân vật Batman và Spiderman.

Bị cảnh sát bắt vì thích làm người tốt - 1

Bị cảnh sát bắt vì thích làm người tốt - 2

Bị cảnh sát bắt vì thích làm người tốt - 3

Hầu tòa vì thích làm... Ninja

Do đó, anh đã hóa trang thành ninja với thanh kiếm samurai tự chế, 7 quả bom khói và vào công viên chờ thời cơ "hành động".

Một tối nọ, trong lúc đang rình rập để tìm kẻ ác thì Tanis bị cảnh sát bao vây và bắt giữ trong suốt 60 giờ đồng hồ. Cảnh sát cho biết, Tanis sẽ không phải ngồi tù nhưng sẽ bị giám sát trong 12 tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bé bé (TTVN)
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN