DANH MỤC

Đặng Thùy Dương chẳng những xinh đẹp mà còn được biết đến là nhà thiết kế thời trang có phong cách ấn tượng.

Đặng Thùy Dương sinh năm 1989, quê gốc ở Đà Nẵng. Cô gái 32 tuổi vẫn được nhắc đến với niềm đam mê xê dịch khiến nhiều người lầm tưởng cô là "rich kid" mới có thể mỗi tháng đều "đi bay" hay xin nghỉ một công việc lương gần trăm triệu/tháng để thực hiện chuyến đi xuyên Việt.

Bên cạnh khía cạnh đó, Thùy Dương còn là một nhà thiết kế thời trang. Không hoàn toàn hào nhoáng như những gì bên ngoài, cô cũng phải vất vả tạo dựng nền móng cho bản thân. Đặc biệt là việc hiện thực hóa đam mê với thời trang đã được ấp ủ ngay từ khi còn nhỏ.

Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 3

- Chị nghĩ sao về hành trình đến với thời trang của bản thân?

Nếu thực sự có “đam mê” và cố gắng theo đuổi ước mơ thì sẽ có một ngày gặt hái được điều mình mong muốn. Từ lúc còn nhỏ tôi đã rất yêu thích vẽ và thời trang. Mẹ tôi cũng yêu thích nghệ thuật nên gửi tôi đi học vẽ từ lúc chưa biết viết chữ. Dần dần, việc học hành nhiều hơn nên tôi mới từ bỏ theo đuổi học vẽ.

- Được biết thời gian đầu, gia đình không ủng hộ chị đi theo con đường này?

Khi tôi hỏi về việc thi trường Mỹ thuật, bố tôi có nói rằng: “Artists only successful after they die” (tạm dịch: Người nghệ sĩ chỉ thành công khi họ qua đời - PV).

Hầu hết các gia đình ở Việt Nam đều muốn con gái có một công việc và cuộc sống ổn định. Thời điểm đó ngành học thời trang còn mới mẻ nên tôi cũng theo hướng của gia đình học công nghệ thông tin và tiếng Đức để sau khi tốt nghiệp qua Đức du học.

Trong thời gian học tại Việt Nam, tôi giúp thiết kế váy cưới cho cửa hàng kinh doanh của mẹ và khá thành công. Sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình tin rằng con gái có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình nên tôi có thể qua Anh theo học ngành mà mình yêu thích.

Trong thời gian theo học tại Học viện thời trang Istituto Marangoni, tôi cũng cố gắng để có thành tích tốt và trở thành top 4 của trường ở London, được tham dự tuần lễ thời trang ở Florence cùng các bạn sinh viên xuất sắc ở các nước khác. Đó là điều tôi thấy tự hào vì là sinh viên Việt Nam duy nhất được tham gia đợt đó.

Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 4
Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 5
Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 6

- Có khi nào chị phải đối diện với những mặc định sai về bản thân?

Nhà thiết kế khác có thể giàu có chứ tôi thì vô sản. Việc lập nghiệp từ số tiền tự mình tiết kiệm khi du học về có thể nói là thời gian khó khăn ban đầu của tôi khi bước vào thế giới thời trang. Vì chi phí cho việc học ở London trong 5 năm là rất nhiều nên tôi không muốn sau khi tốt nghiệp tiếp tục dựa vào bố mẹ.

Thời điểm lập nghiệp ban đầu cũng là một thử thách, cũng là những bài học đáng quý cho tôi. Còn ai bảo nhà nhà thiết kế thời trang luôn giàu có thì chắc là hiểu nhầm rồi. Ngành nào cũng có mặt hào nhoáng và khó khăn đi kèm, để làm một nhà thiết kế thời trang thuần tuý thật sự rất khó. Trong thế giới này, không có con đường nào trải sẵn hoa hồng.  

- Chị nghĩ lợi thế của chị khi đến với thời trang là gì?

Để nói một sinh viên Việt Nam theo học thời trang ở Anh, chẳng có lợi thế gì ngoài sự cố gắng. Không được như các bạn sinh viên phương Tây, được tiếp xúc và học về lịch sử, nghệ thuật từ trường cấp 2, cấp 3 còn có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, thời trang từ sớm. Việc một sinh viên Việt Nam không có căn bản về nghệ thuật thì chỉ có sự chăm chỉ, cố gắng học hỏi mới là đòn bẩy để mình vươn lên!

Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 9

- Nếu được dùng một màu sắc để nói về phong cách thời trang của bản thân chị sẽ dùng màu gì? Tại sao?

Hình ảnh trên mạng xã hội của tôi thường tươi sáng, vì khi đi du lịch tôi chọn váy áo sáng màu để hợp với khung cảnh.

Còn màu sắc tôi thật sự yêu thích và luôn lựa chọn hàng đầu là màu đen. Như Riccardo Tisci - giám đốc sáng tạo của Givenchy từng nói: “Màu đen luôn thanh lịch. Đó là gam màu vẹn toàn nhất là tổng hòa của mọi màu sắc”.

- Chị nghĩ sao về việc hiện tại phong cách gợi cảm đang ngày càng chiếm ưu thế. Có phải nó đang bão hòa khi "người người sexy, nhà nhà sexy"?

Có thể do đời sống phát triển, con người nghĩ thoáng hơn và việc mặc gợi cảm không còn là điều bị dị nghị như xưa. Quan điểm của tôi rất đơn giản, đẹp khoe, xấu che, chỉ cần đừng vượt quá thuần phong mỹ tục.

Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 10
Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 11
Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 12

- Theo chị, đâu là giới hạn của sự gợi cảm trong thời trang. Làm sao để toát lên sự quyến rũ một cách thanh lịch, tránh những phản cảm không đáng có?

Theo tôi, thời trang không có giới hạn về bất cứ điều gì. Một bức hình khoả thân trên Vogue có thể không phản cảm bằng một bức hình mặc đầy đủ quần áo của một cô hot girl khoe đường cong. Hay gần nhất Kendall Jenner mặc bộ đồ xuyên thấu trong Met Gala, người người khen, nhà nhà khen, bản thân tôi cũng thấy vậy.

Nhưng bộ đồ đó được mặc lên người một người đang muốn thu hút để nổi tiếng có thể sẽ bị ném đá, trở thành "thảm hoạ thời trang". Nên tôi nghĩ quần áo chỉ là vỏ bọc bên ngoài, khí chất và mục đích của người sử dụng mới là mấu chốt để nhìn nhận và đánh giá là đẹp hay phản cảm.

- So với việc theo đuổi hình ảnh dễ thương, kín đáo có phải sự quyến rũ, táo bạo dễ tạo được ấn tượng hơn? Tại sao dù bị soi xét nhưng người ta vẫn lăng xê phong cách này?

Mỗi người có một tính cách và sự lựa chọn phong cách theo đuổi khác nhau. Tôi không cổ xuý cho hình ảnh sexy cũng không thấy phụ nữ là phải theo đuổi hình ảnh dễ thương, đơn thuần. Tuỳ theo hoàn cảnh, công việc, lối sống mà chọn phong cách thời trang phù hợp với mình, không vượt chuẩn mực, khi mình mặc lên người cảm thấy tự tin là được.

Như tôi đã nói, tuỳ vào mục đích của mỗi người. Một số bạn dựa vào việc hở hang, táo bạo để tăng tương tác nhưng cũng có một số bạn đơn giản là thấy mình mặc vậy đẹp và thật sự các bạn đấy có body và gương mặt ấn tượng, đăng hình sexy cũng chỉ là vì đẹp thì cá nhân tôi không những không đánh giá mà còn yêu thích.

Nhà thiết kế xinh đẹp kiếm trăm triệu/tháng: "Người khác có thể giàu còn tôi vô sản" - 14

Content & Media: Hồng Linh

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 12:04 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])