Nam nhiếp ảnh chụp nữ khỏa thân: Tưởng sướng mà khổ trăm bề

Những chuyện xảy ra thường xuyên trong nghề nhưng xưa nay ít khi được các nghệ sỹ nhắc tới, phần vì chưa có cơ hội thích hợp, phần thì ngại... xấu hổ.

Bỏ lại những ồn ào từ bộ ảnh đang bị chỉ trích dung tục của á hậu Thư Dung cùng ê-kíp, khán giả hướng đến tín hiệu đáng mừng từ triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật vừa được tổ chức ở Hà Nội cuối tháng 7. Sau 4 ngày diễn ra, triển lãm đã có khoảng 6.000 người đến xem, ngày cao điểm là chủ nhật 22.7 thì lên tới 2.000 người. Đây là con số “kỷ lục” bởi trước nay chưa có triển lãm nào có đông người xem đến vậy.

Điều đáng nói, tất cả ai yêu nghệ thuật đều có thể tới triển lãm mang chủ đề nhạy cảm này. Sự việc này được xem như một “phát nổ” gây chấn động bởi trước nay tất cả các triển lãm ảnh khỏa thân đều bị từ chối cấp phép.

Nam nhiếp ảnh chụp nữ khỏa thân: Tưởng sướng mà khổ trăm bề - 1

Vũ điệu - tác phẩm của nhiếp ảnh Lê Quang Châu 

Vậy lý do nào khiến ban tổ chức, các nhiếp ảnh gia cùng dư luận đồng thuận với quyết định không dán mãn 18+ cho triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật? Bên cạnh những lý giải chuyên môn, chia sẻ của người làm nghề về quá trình vất vả thực hiện các bức ảnh đã khiến khán giả có cái nhìn chính xác hơn về công việc thầm lặng của những người làm nghệ thuật vất vả chẳng kém ngành nghề nào trong xã hội.

Bị mẫu nữ "mắng" vì bỏ rơi lúc hoạn nạn

Nam nhiếp ảnh chụp nữ khỏa thân: Tưởng sướng mà khổ trăm bề - 2

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã có kinh nghiệm 26 năm cầm máy thực hiện các tác phẩm khỏa thân nghệ thuật

Thời điểm ra mắt cuốn sách ảnh "Miền cổ tích" hồi tháng 3 vừa qua, nhiếp ảnh Thái Phiên đã chia sẻ về kỷ niệm khó quên nhất khi chụp bức ảnh "Trên đỉnh bình yên".

Đó là một buổi chiều hè oi bức, Thái Phiên và cô người mẫu vượt qua chặng đường xa xôi để đến bối cảnh là một bãi đá nằm cheo leo bên vực thẳm. Khi công tác chuẩn bị sẵn sàng, trời đổ mưa bất ngờ khiến hai người vội vã thu xếp đồ đạc rồi chạy đi tìm một hốc đá để trú mưa.

Nam nhiếp ảnh chụp nữ khỏa thân: Tưởng sướng mà khổ trăm bề - 3

Một bức ảnh của Thái Phiên được thực hiện ở bối cảnh nguy hiểm

"Tôi lo sợ những hốc đá cũng là nơi đang trú ẩn của rắn rết, bò cạp nên không còn cách nào khác đành đội mưa, bám vào những tảng đá trơn trợt để tìm đường quay về", anh kể.

Dù bản thân rất lo lắng và sợ hãi, nhưng Thái Phiên vẫn tỏ ra bình tĩnh và quay lại dặn dò người mẫu bước đi thật cẩn thận. Sau đó, anh khoác túi đồ nghề nặng trĩu trước bụng, sau lưng là chân máy ảnh, đi thật nhanh và bỏ xa cô người mẫu.

Lúc cô gái leo lên đến nơi, nước mắt dàn dụa và trách Thái Phiên sao nỡ bỏ cô giữa cơn hoạn nạn. Lúc đó Thái Phiên giải thích buộc phải làm như vậy vì trên người anh mang theo chân máy bằng kim loại. Nhiếp ảnh gia lo sợ sẽ làm mồi cho sấm sát, khiến người mẫu mang họa lây.

"Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, chúng tôi quay lại nơi cũ và bức ảnh "Trên đỉnh bình yên" đã ra đời…", Thái Phiên mỉm cười.

Nhiều lần phải xóa hình nude vì gia đình người mẫu phản ứng

Nam nhiếp ảnh chụp nữ khỏa thân: Tưởng sướng mà khổ trăm bề - 4

Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thái Phiên.

Tâm sự với chúng tôi về công việc hậu trường khi “săn bắt” nghệ thuật, Thái Phiên cho biết anh phải chọn bối cảnh ra sao để đảm bảo sự kín đáo khi làm việc. "Chúng ta không thể đưa mẫu ra giữa chợ Đồng Xuân để chụp ảnh được. Tôi phải tìm những nơi có không gian riêng tư, nơi hang cùng ngõ hẻm ít ai tới. Có khi tôi gặp những người dân đi làm ruộng, đi câu cá về… nhưng tôi và bản thân mẫu cũng rất cẩn thận không ồn ào gây nhiều sự chú ý".

Nhớ lại những "tai nạn nghề nghiệp" trong quá trình 26 năm cầm máy, Thái Phiên vui vẻ nói: "Tôi may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khi chưa từng ngỏ lời mời người mẫu nào chụp ảnh nude mà họ tự tìm tới tôi. Sau khi người mẫu đến mong muốn được chụp chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch tìm bối cảnh. Trước khi chụp, tôi và họ còn ký một bản cam kết về quyền lợi nghĩa vụ của 2 bên rõ ràng.

Tuy nhiên, sau đó vẫn có những người mẫu lại kể với gia đình và gặp phản ứng nên không ít lần tôi lại phải xóa ảnh đã chụp. Với những trường hợp như vậy tôi chấp nhận xóa ảnh vì tôn trọng sự riêng tư của người mẫu và gia đình họ, điều đó còn quan trọng hơn những lời cam kết đã ký".

Và trường hợp nữ nhiếp ảnh chụp mẫu khỏa thân thì sao?

Nam nhiếp ảnh chụp nữ khỏa thân: Tưởng sướng mà khổ trăm bề - 5

Quan niệm về ảnh khỏa thân là nhạy cảm đã trở thành rào cản cho các nhiếp ảnh gia khi săn bắt nghệ thuật

Đại diện cho các nữ nhiếp ảnh, khi tham gia triển lãm ảnh khỏa thân mới đây, nghệ sỹ Đỗ Thùy Mai đến từ Cà Mau đã có những chia sẻ thú vị về kỷ niệm làm việc của mình.

Bà kể, bản thân bắt đầu sáng tác ảnh khỏa thân từ năm 2000 nhưng không thường xuyên vì đây là lĩnh vực nhạy cảm. Mỗi lần đi chụp ảnh khỏa thân, ê-kíp đều "lấm la lấm lét" như đi ăn trộm. "Đích thân tôi phải chuẩn bị cho người mẫu nữ một cái áo khoác để khi có “động tĩnh” gì là xỏ vô ngay".

Theo nữ nhiếp ảnh gia này thì vì người đời có nhiều định kiến chưa đúng với việc sáng tác ảnh khỏa thân nghệ thuật nên bản thân bà đôi khi cũng chùn bước. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có câu chuyện vui như một fan nữ người Hà Nội sau khi xem ảnh khỏa thân nghệ thuật của nhiếp ảnh Đỗ Thùy Mai đã gọi điện mời bà ra Hà Nội chụp ảnh cho cô ấy. Khách hàng này muốn chụp một bộ ảnh khỏa thân để lưu lại nét thanh xuân nhưng không muốn cho nam chụp.

Á hậu Thư Dung khoe thân dung tục vẫn nhởn nhơ: Thế giới xử lý gây choáng

Nhiều trường hợp người đẹp quốc tế chụp ảnh nhạy cảm đã chịu xử lý rất nghiêm từ các cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Thư Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN