Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn?

Lối cư xử được cho là "bất thường" của một diễn viên Hàn Quốc tại Việt Nam là lời nhắc nhở cho rất nhiều "ngôi sao" Việt đang sử dụng hình ảnh của mình một cách vô cùng tùy tiện.

Một câu chuyện thực ra không lớn nhưng đáng nói được nhiều người nhắc đến trong tuần qua là việc diễn viên Hàn Quốc Cha Ye-Ryeon đã từ chối chụp hình với người đẹp Trúc Diễm và diễn viên Mỹ Uyên dù có lời đề nghị.

Việc nữ diễn viên xứ kim chi rời vị trí khi đã làm xong nhiệm vụ trong buổi khai mạc LHP Việt Hàn lần thứ nhất ở TP.HCM khiến người trong cuộc "chưng hửng".

Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn? - 1

Cha Ye-Ryeon tỏ ra rất thân thiện khi tới sân bay Tân Sơn Nhất sáng 17/10.

Cha Ye-Ryeon không phải là ngôi sao hạng nhất tại Hàn Quốc, cũng không phải diễn viên được nhiều khán giả Việt Nam biết đến như Kim Tae Hee, Lee Young Ae hay Song Hye Kyo. Do vậy, việc bị cô từ chối chụp hình chung khiến hai sao Việt ít nhiều "sốc".

Ngoại trừ khoảnh khắc thân thiện hiếm hoi khi tiếp xúc với các fan lúc tới sân bay và tại cuộc họp báo, Cha Ye-Ryeon luôn giữ thái độ lạnh lùng nhưng phải thừa nhận là rất chuyên nghiệp.

Nhiều người trách: đáng lẽ với tư cách là Đại sứ của LHP Việt Hàn lần đầu tiên được tổ chức tại VN, Cha Ye-Ryeon phải tỏ ra thân thiện mới đúng bởi cô đang là đại diện cho cả một nền điện ảnh rất được yêu mến tại Việt Nam.

Thực ra nữ diễn viên phim "Mười" không làm gì sai cả bởi Cha Ye-Ryeon đã hoàn thành phần việc làm đại sứ điện ảnh của mình. Cô chỉ xuất hiện ở nơi cần thiết, chỉ trả lời phỏng vấn những cơ quan truyền thông đã đăng ký và chỉ chụp hình như trong thỏa thuận, không hơn.

Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn? - 2

Cha Ye-Ryeon và diễn viên Trí Nguyễn cùng đảm nhiệm vai trò Đại sứ của LHP Việt Hàn.

Nói đến đây lại buồn cho cái gọi là "sao" Việt. Nhiều "ngôi sao tự phong" thậm chí còn chưa ai biết đã đóng phim gì, hát bài nào xuất hiện vô tội vạ ở nhiều sự kiện từ ra mắt phim đến phát hành album.... dù thậm chí còn không được mời. Họ chọn những bộ đồ bắt mắt, càng nổi càng tốt, càng hở càng hay, bất chấp thiếu thẩm mỹ và hồn nhiên đứng tạo dáng trước ống kính phóng viên.

Họ sẵn sàng chụp hình theo đề nghị của bất cứ ai để có cơ hội xuất hiện trên mặt báo bởi ngoài việc đó ra, chẳng có gì để mà khoe.

Với những ngôi sao vô danh thì vậy, ngay cả những người được cho là có chút tiếng tăm cũng xuất hiện nhan nhản ở nhiều sự kiện mà không cần quan tâm hình ảnh của mình có bị ảnh hưởng hay không, mình xuất hiện với mục đích gì. Do vậy thái độ vừa rồi của diễn viên Cha Ye-Ryeon đáng để "sao Việt" suy nghĩ.

Không chỉ có Cha Ye-Ryeon, rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác thuộc nhiều lĩnh vực đã từng sang Việt Nam gần như đều giữ thái độ "lạnh lùng" như vậy. Phải chăng điều đó mới thể hiện đẳng cấp ngôi sao của họ?

Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn? - 3

Diễn viên Thành Long chiếm được cảm tình của nhiều người với lối cư xử thân thiện khi tới VN.

Ở một thái cực khác, diễn viên Thành Long trong nhiều lần ghé thăm Việt Nam với tư cách Đại sứ Thiện chí của UNICEF và tổ chức Operation Smile luôn để lại những ấn tượng đặc biệt cho những người tiếp xúc với anh. Dù là một trong những nam diễn viên châu Á nổi tiếng nhất Hollywood nhưng Thành Long luôn tỏ ra vô cùng thân thiện với báo giới lẫn người hâm mộ.

Anh cũng luôn thể hiện sự gần gũi và quan tâm đến những trẻ em nghèo bất hạnh và sẵn sàng diễn trò để mang đến những giây phút vui vẻ cho người hâm mộ. Thành Long cũng không từ chối bất cứ lời đề nghị chụp hình nào, dù là ai. Do vậy rất nhiều bức ảnh hài hước khi anh chụp tại Việt Nam đến nay vẫn còn được nhiều fan lưu giữ và truyền nhau.

Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn? - 4

Dương Tử Quỳnh ký trên áo một em học sinh hâm mộ chị tại Hà Nội.

Diễn viên Dương Tử Quỳnh, một ngôi sao võ thuật khác của châu Á cũng chiếm được rất nhiều cảm tình của người hâm mộ Việt Nam trong những lần chị ghé HN và TP.HCM với tư cách đại sứ của chương trình phòng chống thương vong châu Á.

Có thấy Dương Tử Quỳnh thân thiện với các học sinh trường Hà Nội Amsterdam thế nào ở sân trường khi tới đây nói chuyện về mũ bảo hiểm cách đây vài năm mới thấy tầm cỡ của một ngôi sao không chỉ thể hiện ở những bộ trang phục đẹp hay lối cư xử kiểu cách.

Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn? - 5

Jolie nhắc Pax Thiên vẫy chào cánh phóng viên khi rời Côn Đảo.

Nhắc đến các ngôi sao Hollywood, không thể quên Angelina Jolie. Các chuyến đi của cô tới Việt Nam dù là Hà Nội hay TP.HCM đều mang mục đích cá nhân. Do vậy, việc tiếp cận, chụp hình hay xin chữ ký của nữ diễn viên nổi tiếng là điều vô cùng khó.

Tháng 3/2007, Angelina Jolie đã thuê riêng hẳn một tầng trong khách sạn Metropole. Một số nhân viên của khách sạn Metropole kể lại rằng rất ít người có cơ hội tiếp cận với Angelina Jolie. Việc ngôi sao đến ở khách sạn cũng không ai được biết trước, bởi phòng VIP được đặt dưới tên người khác.

Thông tin về Angelina Jolie cũng hoàn toàn được giữ kín như tất cả các khách hàng quan trọng khác, chỉ vài người có nhiệm vụ liên quan mới biết đến sự có mặt của Angelina Jolie tại khách sạn. Khu vực Angelina Jolie ở hoàn toàn bị các vệ sĩ riêng phong tỏa, rất khó tiếp cận.

Ngay cả việc nhân viên khách sạn đến tặng hoa để xin chữ ký của Angelina Jolie vào cuốn sổ vàng lưu niệm của khách sạn cũng vô cùng khó khăn.

Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn? - 6

Brad Pitt vui vẻ chụp hình với người hâm mộ khi rời sân bay Côn Đảo.

Chuyến đi lần thứ 2 của Angie tới Hà Nội, khi cô đã nhận cậu bé Phạm Quang Sáng (Pax Thiên) làm con nuôi cũng được bảo mật hình ảnh một cách tối đa. Không một tờ báo nào chụp được hình mẹ con Angie bởi toàn bộ bản quyền hình ảnh đã được bán trước cho tờ Hello! của Anh.

Gia đình Angie cũng luôn biết cách che chắn mỗi khi di chuyển để đảm bảo hình ảnh của mình luôn được giữ gìn. Chuyến đi gần đây nhất của gia đình Jolie-Pitt từ TP.HCM ra Côn Đảo hồi tháng 11/2011 có lẽ là sự kiện mà báo giới Việt Nam săn được nhiều hình ảnh nhất về gia đình nổi tiếng này.

Chọn thuê cả 1 khu resort ở Côn Đảo, phong tỏa nhiều lối tiếp cận để các tay máy khó săn ảnh nhưng ngày rời Côn Đảo, cả Brad và Angie đều giơ tay vẫy chào phóng viên và nở nụ cười thân thiện với các tay máy.

Thậm chí, Angie còn nhắc Pax Thien chào các phóng viên ảnh. Trong khi đó, Brad sẵn sàng chụp hình tại sân bay Côn Đảo với người hâm mộ và nhân viên sân bay, điều tất cả không ngờ tới.

Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn? - 7

Các thành viên Westlife tỏ ra vô cùng gần gũi trong chuyến thăm VN đầu tiên tháng 10 năm ngoái.

Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm, 4 thành viên nhóm nhạc Westlife đã tới Hà Nội biểu diễn trong khuôn khổ tour lưu diễn Gavity Tour. Các chàng trai Ai len lần đầu đến Việt Nam đã rất phấn khích đáp lại sự nhiệt tình của người hâm mộ ở sân bay Nội Bài.

Shane dù bị fan cào xước tay đến chảy máu vẫn vui vẻ chụp hình với người hâm mộ. Còn Mark thì đội luôn chiếc nón lá Việt Nam vừa được fan tặng để chụp ảnh. Sau buổi họp báo, thành viên trẻ nhất của Westlife còn hào hứng cho chữ ký và nói chuyện với người hâm mộ.

Rõ ràng, Thành Long hay Dương Tử Quỳnh, Angelina Jolie hay Brad Pitt đều là những ngôi sao tầm cỡ thế giới. Họ biết cách tiết kiệm hình ảnh đúng chỗ và thừa biết khi nào cần mỉm cười thân thiện với người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng làm giảm giá trị hình ảnh và tên tuổi của mình. Một ngôi sao có là ngôi sao nếu như không có người hâm mộ và không được săn đón, không nhận được đề nghị chụp hình?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạnh Phương (Vietnamnet)
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN