Khởi đầu thuận lợi và bước ngoặt bất ngờ
U23 Thái Lan đã có màn ra quân tại bảng D U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc khi đối đầu với U23 Australia. Đội bóng xứ chùa Vàng sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của tiền vệ Sittha Boonlha, tạo ra lợi thế tâm lý lớn. Tuy nhiên, chỉ sau 12 phút, chiếc thẻ đỏ của Maneekorn đã khiến thế trận thay đổi hoàn toàn, đẩy U23 Thái Lan vào thế bất lợi khi phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.
Những sai lầm mang tính quyết định
Bước ngoặt tiếp theo đến ở phút 27, khi Pichitchai Sienkrathok phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền cho U23 Australia. Chỉ trong hơn một phút, đội bóng xứ chuột túi đã tận dụng triệt để cơ hội, ghi liền hai bàn thắng để lội ngược dòng thành công. Những sai lầm cá nhân và thiếu kinh nghiệm đã khiến U23 Thái Lan phải trả giá đắt, dù họ đã thể hiện lối chơi rõ ràng và có phần lấn lướt ở đầu trận.
HLV Thawatchai nhìn nhận thực tế
Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thẳng thắn thừa nhận các tình huống dẫn đến thẻ đỏ và phạt đền là bài học đắt giá nhưng cần thiết cho sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tâm lý và kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi lớn như U23 châu Á, đồng thời tin tưởng các học trò sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu từ thất bại này.
Hy vọng vẫn còn cho U23 Thái Lan
Dù thất bại ở trận ra quân, U23 Thái Lan vẫn giữ nguyên mục tiêu vào tứ kết. Việc U23 Iraq và U23 Trung Quốc chia điểm ở trận đấu cùng bảng giúp thầy trò HLV Thawatchai còn nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng. Hai trận đấu tiếp theo sẽ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để U23 Thái Lan chứng minh bản lĩnh và sự trưởng thành sau những bài học đầu tiên.