Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng
Trước thềm trận đấu then chốt với U23 Trung Quốc tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan bất ngờ rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi khi mất cùng lúc hai trụ cột quan trọng. Hậu vệ trái Phon-Ek Maneekorn phải nhận án treo giò hai trận sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp U23 Australia, đồng thời bị phạt 1.000 USD. Sự vắng mặt của Maneekorn khiến hàng thủ Thái Lan mất đi sự chắc chắn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự biên và hỗ trợ tấn công.
Hàng công bị “tước vũ khí”
Không chỉ hàng thủ, tuyến trên của U23 Thái Lan cũng chịu tổn thất nặng nề khi tiền đạo chủ lực Thanawut Phochai không thể ra sân do đã nhận đủ số thẻ vàng. Việc thiếu vắng Thanawut khiến sức mạnh tấn công của “Voi chiến” bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là khi đội bóng này vốn gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở các trận đấu trước.
Áp lực buộc phải thắng
Trong khi đó, U23 Trung Quốc bước vào trận đấu với lợi thế lớn về điểm số khi chỉ cần một trận hòa là đủ để giành vé vào tứ kết. Điều này cho phép họ chủ động lựa chọn cách tiếp cận trận đấu, còn U23 Thái Lan buộc phải chơi mạo hiểm nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
Bản lĩnh “Voi chiến” trước nghịch cảnh
Dù gặp bất lợi lớn về lực lượng, U23 Thái Lan vẫn được đánh giá là đối thủ không dễ bị khuất phục nhờ tinh thần chiến đấu, sự kỷ luật và khát khao chứng tỏ bản thân. Trận đấu với U23 Trung Quốc sẽ là phép thử thực sự cho bản lĩnh của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trong hành trình chinh phục giải đấu.