Khởi đầu đầy thử thách và những sai lầm chiến thuật
Trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã mở ra với không khí căng thẳng trên sân Rajamangala. Ngay từ đầu, huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự, thể hiện sự thận trọng quá mức. Điều này vô tình tạo ra khoảng trống lớn ở tuyến giữa, giúp các cầu thủ Thái Lan dễ dàng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Hệ quả là hàng thủ Việt Nam liên tục bị đặt dưới sức ép, dẫn đến hai bàn thua chóng vánh. Sự bế tắc lan tỏa khi lối chơi của U22 Việt Nam bị đối thủ bắt bài, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về một thất bại nặng nề.
Bước ngoặt từ những điều chỉnh chiến thuật táo bạo
Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những quyết định mang tính bước ngoặt. Việc tung Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn vào sân không chỉ là thay đổi nhân sự, mà còn là sự chuyển đổi toàn diện về chiến thuật. U22 Việt Nam mạnh dạn đẩy cao đội hình, áp dụng lối pressing tầm cao, tạo áp lực liên tục lên hàng thủ Thái Lan. Sự tươi mới từ các cầu thủ dự bị đã giúp đội bóng áo đỏ giành lại thế trận, buộc đối phương mắc sai lầm ngay trên phần sân nhà.
Những bàn thắng của ý chí và sự trưởng thành
Bàn rút ngắn tỷ số của Đình Bắc xuất phát từ một pha thu hồi bóng chủ động, trong khi bàn gỡ hòa 2-2 là kết quả của một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản – điểm mạnh dưới thời ông Kim Sang-sik. Đỉnh cao cảm xúc đến ở phút cuối, khi Thanh Nhàn tận dụng cơ hội từ pha phối hợp của các cầu thủ dự bị, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. “Chúng tôi đã không bỏ cuộc, dù bị dẫn trước hai bàn,” Thanh Nhàn chia sẻ sau trận đấu.
Khẳng định bản lĩnh và mở ra kỳ vọng mới
Chiến thắng này không chỉ mang về tấm Huy chương vàng quý giá, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik và sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ trẻ. U22 Việt Nam đã vượt qua áp lực khủng khiếp tại “chảo lửa” Rajamangala, thắp lên niềm tin vào một thế hệ cầu thủ bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá khu vực và châu lục.