Áp lực và kỳ vọng của chủ nhà
SEA Games 33 là dịp để U22 Thái Lan khẳng định vị thế số một khu vực, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà Rajamangala. Sự kỳ vọng của người hâm mộ và truyền thông đặt lên vai các cầu thủ trẻ là rất lớn, nhất là khi họ sớm dẫn trước U22 Việt Nam hai bàn trong hiệp một.
Sự sụp đổ không ngờ tới
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt trong hiệp hai. U22 Thái Lan không giữ được sự tập trung, để đối thủ lấn lướt và dần đánh mất thế trận. Việc để U22 Việt Nam gỡ hòa và vượt lên trong hiệp phụ đã khiến đội bóng xứ chùa Vàng rơi vào trạng thái sốc nặng, không thể tin vào kết quả chung cuộc.
Truyền thông Thái Lan phản ứng mạnh mẽ
Các tờ báo lớn như PBS World và Matichon đều dùng những từ ngữ mạnh để mô tả thất bại này: “sự sụp đổ thê thảm”, “giấc mơ tan vỡ”. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, Thái Lan không thể giành HCV bóng đá nam khi giải đấu tổ chức trên sân nhà, một kỷ lục buồn cho bóng đá nước này.
Hệ quả và bài học cho bóng đá Thái Lan
Thất bại này không chỉ khiến Thái Lan lỡ hẹn với chiếc HCV thứ 17 mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của các cầu thủ trẻ. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ của Thái Lan trong tương lai.