Thành tích bết bát và hồi chuông cảnh tỉnh
Bóng đá Indonesia đang trải qua một giai đoạn đầy thất vọng khi liên tiếp thất bại ở các đấu trường lớn. Năm 2025 được truyền thông nước này, đặc biệt là CNN Indonesia, thẳng thắn gọi là “năm thảm họa”. Dù đã mạnh tay thay đổi khi bổ nhiệm danh thủ Patrick Kluivert thay thế Shin Tae Yong, kết quả vẫn chỉ là nỗi thất vọng nối dài: giấc mơ World Cup 2026 tan vỡ, các đội trẻ như U23 cũng sớm dừng bước tại SEA Games 33 và lỡ hẹn với VCK U23 châu Á.
Thay đổi lịch AFF Cup: Cơ hội vàng cho Indonesia
AFF Cup 2026 được xem là “chiếc phao cứu sinh” duy nhất để bóng đá Indonesia lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Đáng chú ý, giải đấu này sẽ diễn ra vào tháng 7, trùng với kỳ nghỉ hè của bóng đá châu Âu. Đây là thời điểm lý tưởng để PSSI triệu tập các ngôi sao nhập tịch mà không vấp phải sự phản đối từ các CLB chủ quản, điều vốn là rào cản lớn trong quá khứ.
Thẳng thắn nhìn nhận và đặt mục tiêu thực tế
CNN Indonesia đã lên tiếng kêu gọi đội nhà “bớt ảo tưởng”, nhấn mạnh rằng Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup dù đã 6 lần về nhì. Tờ báo này cho rằng đã đến lúc bóng đá xứ Vạn đảo phải nhìn nhận đúng thực lực, coi AFF Cup là mục tiêu hàng đầu thay vì mơ mộng vượt tầm khu vực khi nền tảng chưa vững chắc.
Động thái quyết liệt từ PSSI và kỳ vọng vào HLV mới
Hiện tại, PSSI đang gấp rút hoàn tất thủ tục bổ nhiệm tân HLV trưởng, với cái tên John Herdman – người từng đưa Canada trở lại World Cup 2022 – được nhắc đến nhiều nhất. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới, giúp Indonesia thực hiện hóa mục tiêu lật đổ tuyển Việt Nam và lần đầu đăng quang AFF Cup.