U23 Việt Nam trở về mặt đất! Thua toàn diện trước U23 Trung Quốc

Những bài học đáng giá rút ra cho U23 Việt Nam sau trận thua Trung Quốc?

Marc Casado: Lựa chọn tiềm năng nhưng đầy rủi ro cho tuyến giữa Man United

Thanh Minh

Trung vệ bị thất sủng Disasi: Cửa ở lại Chelsea hẹp như... lỗ kim!

Trở lại tập luyện nhưng chưa chắc suất
Axel Disasi đã chính thức trở lại tập luyện cùng đội một Chelsea dưới thời tân HLV Liam Rosenior, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tương lai của anh tại Stamford Bridge đã được đảm bảo. Khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đang bước vào giai đoạn quyết định, Disasi vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất về khả năng ra đi. Sự trở lại này có thể chỉ là bước đệm để Chelsea dễ dàng đàm phán với các CLB khác, thay vì là cơ hội thực sự để trung vệ người Pháp chuộc lỗi và lấy lại vị trí.

Phong độ sa sút và áp lực từ quá khứ
Dưới thời HLV Enzo Maresca, Disasi từng bị đẩy xuống tập cùng đội trẻ, nằm trong nhóm "bomb squad" cùng những ngôi sao như Raheem Sterling và Ben Chilwell. Phong độ của anh là vấn đề lớn, đặc biệt sau màn trình diễn thất vọng trong trận thua 2-6 của đội U21 Chelsea trước Benfica. Sự chậm chạp và thiếu cảm giác bóng khiến người hâm mộ mất niềm tin, thậm chí có ý kiến cho rằng Disasi không đủ trình độ để đá trung vệ tại Ngoại hạng Anh.

Thị trường chuyển nhượng và lựa chọn phía trước
Dù bị nghi ngờ về chuyên môn, Disasi vẫn thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn như AS Roma, Lyon và một số CLB tại Saudi Arabia. Khác với Sterling, Disasi tỏ ra sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp. Trong bối cảnh hàng thủ Chelsea đang thiếu ổn định vì chấn thương và phong độ không tốt của các trung vệ còn lại, quyết định về tương lai của Disasi sẽ là một trong những điểm nóng của những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Khởi đầu bất ngờ
Dù bước vào trận đấu với tâm thế "chiếu trên", U23 Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn trước U23 Trung Quốc. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik tỏ ra lúng túng khi đối thủ bất ngờ thay đổi chiến thuật, chuyển sang kiểm soát bóng và tấn công chủ động thay vì phòng ngự phản công như các trận trước. Sự chủ động này khiến U23 Việt Nam không kịp thích nghi, dẫn đến việc bị lép vế ngay từ những phút đầu.

Thống kê bất lợi
Các con số thống kê cho thấy U23 Trung Quốc vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm và khả năng tranh chấp. Lợi thế về thể hình và thể lực giúp đội bóng Đông Á tự tin đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên phần sân của U23 Việt Nam. Lối chơi pressing tầm cao của Trung Quốc khiến các học trò của HLV Kim buộc phải sử dụng những đường chuyền dài, nhưng lại không hiệu quả do yếu thế trong các pha tranh chấp bóng bổng.

Điểm yếu bộc lộ
Sự bế tắc trong triển khai bóng và khả năng tranh chấp trên không trở thành điểm yếu lớn của U23 Việt Nam. Đặc biệt, khi trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương, hàng thủ càng thêm mong manh. Việc thay thế bằng một cầu thủ chưa có kinh nghiệm thi đấu khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện cho U23 Trung Quốc khai thác triệt để.

Xem thêm
0
306 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện
Sau khi chính thức chia tay Ruben Amorim, ban lãnh đạo Manchester United đang ráo riết tìm kiếm một HLV trưởng lâu dài để dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn chuyển giao. Trong lúc chờ đợi ứng viên phù hợp, cựu tiền vệ Michael Carrick đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải 2025/26. Đây là giải pháp tình thế nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội bóng trong thời gian tìm kiếm một chiến lược gia đẳng cấp.

Roberto De Zerbi – Ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng
Trong số những cái tên được nhắc đến, Roberto De Zerbi – hiện là HLV trưởng của Marseille – nổi lên như một ứng viên tiềm năng. Truyền thông Anh tiết lộ, MU từng tiếp xúc và phỏng vấn De Zerbi vào năm 2024, nhưng ông đã từ chối để chọn dẫn dắt Marseille và đến nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu là nhà cầm quân này thật sự hào hứng cho việc nhận ghế nóng tại đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn dành sự ngưỡng mộ lớn cho chiến lược gia người Italia và không loại trừ khả năng nối lại đàm phán trong mùa hè tới.

Thành tích ấn tượng tại Marseille
Sau quãng thời gian gây tiếng vang tại Brighton, De Zerbi chuyển sang Marseille với bản hợp đồng 3 năm và ngay lập tức giúp đội bóng cán đích ở vị trí á quân Ligue 1 mùa đầu tiên. Thành công này càng củng cố vị thế của ông trên thị trường HLV châu Âu, khiến MU và nhiều đội bóng lớn khác phải để mắt.

Chờ đợi động thái tiếp theo từ Old Trafford
Dù De Zerbi hiện tại khẳng định tập trung hoàn toàn cho Marseille, nhưng sức hút từ Premier League và MU vẫn là điều không thể phủ nhận. Những diễn biến tiếp theo trên băng ghế huấn luyện của Quỷ đỏ chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ, đặc biệt khi mùa hè chuyển nhượng tới gần.

Xem thêm
0
151 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Thất bại khó tin ở bán kết
Trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã khép lại với kết quả khiến nhiều người bất ngờ: thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận thất bại 0-3. Đây là cú sốc lớn khi U23 Việt Nam trước đó đã thể hiện phong độ ấn tượng, ghi tới 8 bàn sau 4 trận, trong khi U23 Trung Quốc chỉ có đúng 1 bàn thắng trước khi bước vào bán kết.

Hiệu quả tấn công bất ngờ giảm sút
Theo CNN Indonesia, U23 Việt Nam đột ngột trở nên kém hiệu quả ở trận đấu quyết định. Hàng công từng bùng nổ ở vòng bảng và tứ kết lại hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Ngược lại, U23 Trung Quốc bất ngờ bùng nổ, ghi liền 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn ở đầu hiệp 2, tạo ra bước ngoặt lớn cho trận đấu.

Yếu tố tâm lý và chiếc thẻ đỏ định mệnh
Trung vệ Liu Haofan của U23 Trung Quốc chia sẻ rằng chiến thắng đến từ tinh thần chiến đấu và sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Đặc biệt, chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Lý Đức ở phút 74 khiến U23 Việt Nam chỉ còn 10 người, càng làm thế trận trở nên bất lợi và dẫn đến bàn thua thứ ba.

Khép lại giấc mơ chung kết
Thất bại này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam không thể tái hiện kỳ tích vào chung kết như 8 năm trước. Đội sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc, khép lại một hành trình nhiều cảm xúc nhưng cũng đầy tiếc nuối tại giải U23 châu Á năm nay.

Xem thêm
0
126 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Nhận định ngắn gọn từ Thai Rath
Tờ Thai Rath đã tóm lược cục diện trận bán kết U23 châu Á 2026 một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ: U23 Việt Nam thi đấu với 10 người nên để thua U23 Trung Quốc, qua đó bị loại và phải tranh hạng Ba. Nhận định này phản ánh đúng thực tế khi chiếc thẻ đỏ của Lý Đức đã khiến thế trận của U23 Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.

Phân tích chuyên môn từ Siam Sport
Đi sâu hơn, Siam Sport chỉ ra rằng bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai. Khi U23 Việt Nam chưa kịp ổn định lại hệ thống phòng ngự, U23 Trung Quốc đã tận dụng ưu thế về thể hình và sức mạnh để ghi liền hai bàn thắng. Điều này cho thấy sự chênh lệch về thể lực và khả năng thích ứng chiến thuật giữa hai đội.

Ảnh hưởng của thẻ đỏ và VAR
Truyền thông Thái Lan cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ VAR trong việc xác định tình huống dẫn đến thẻ đỏ cho Lý Đức. Dù bàn thắng thứ ba của Trung Quốc bị hủy, nhưng việc mất người đã khiến U23 Việt Nam không còn khả năng lật ngược thế cờ, dẫn đến bàn thua thứ ba trong thời gian bù giờ.

Góc nhìn khách quan và bài học cho U23 Việt Nam
Các tờ báo Thái Lan đều cho rằng thất bại này là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, không chỉ là sai lầm cá nhân mà còn là sự thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm trong những thời điểm quyết định. Đây là bài học quý giá cho U23 Việt Nam trên con đường phát triển.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tung Thiếu Huyền

Đang chơi rất hay, đột ngột dở đến lạ lùng!

Nếu nhìn vào hành trình trước đó, hẳn những ai đã xem trận đấu đêm qua giữa U23 VN và U23 TQ sẽ không thoát khỏi cảm giác bất ngờ, hụt hẫng. 

Các cầu thủ U23 VN tự dưng trở nên yếu đuối đến lạ lùng! Họ thi đấu rời rạc, các tuyến gần như không có sự kết nối và mạnh ai nấy đá. Gần như tất cả các đường lên bóng của U23 Việt Nam đều dễ đàng trao lại cho U23 Trung Quốc. hàng thủ lỏng lẽo, hàng Tiền vệ không cầm bóng được và dĩ nhiên cũng không triển khai bóng được luôn. Kết quả, U23 Trung quốc rất dễ, rất dễ bẻ gãy những đợt phản công yếu ớt này. 

Đánh tay đôi thì thua trắng, đánh tập thể thì không có sự kết nối, rời rạc… Thua là đúng!

Huấn luyện viên Kim Sang - Sik mất phương hướng!

Hiệp 1 gần như U23 Việt Nam đưa lưng cho đối thủ tha hồ đấm, nhưng may mắn là họ vẫn bảo toàn tỷ số 0 - 0. Khi hiệp 2 bắt đầu, khi mọi người còn đang hy vọng Kim sẽ tạo ra một U23 VN khác biệt, lối chơi của U23VN sẽ sắc nét hơn, chặc chẽ hơn, có hồn hơn… thì 2 bàn thua chóng vánh ập đến một cách dễ dàng! Cảm giác, U23 Việt Nam đang mất “linh hồn” và chỉ đá vật vờ chạy theo đối thủ!

Trong hoàn cảnh ấy, Kim gần như cũng bị bối rối, mất phương hướng! Thay vì nhận ra những mắc xích đang bị đứt để kịp vá lại, xốc lại Ông chỉ biết tăng cường hàng công theo quân số chứ không thay đổi được lối chơi, không tạo đột biến và cũng không có một chỉ đạo gì đặc biệt cả! Nếu đối thủ chắt chiu hơn, có lẽ tỷ số phải là 5-0!

U23 Trung Quốc hay và bản lĩnh hơn!

Họ đã đúng khi thay đổi hoàn toàn lối đá: tấn công phủ đầu, pressing mạnh mẽ, không cho U23VN  1 tất đất để tự do mà xoay trở! Họ đã đánh giá đúng thực lực của U23VN, chọn chiến thuật hợp lý và áp đảo hoản toàn. 

Chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc trước U23VN là xứng đáng và toàn diện!

… Hay khen, dở chê! Xin tạ lỗi cùng U23 Việt Nam, bài này mình không thể nào khen được nữa rồi! Dù tinh thần chiến đấu của U23 VN đến cuối trận (từ khi còn 10 người) là rất đáng trân trọng! Nhưng nhìn toàn trận, U23 Việt Nam thua toàn diện trước đối thủ!

Xem thêm
2
712 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật