Vết trượt chưa từng có của U23 Hàn Quốc
Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út đã khép lại với một cú sốc lớn cho bóng đá Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, U23 Hàn Quốc chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc, đặc biệt là thất bại trước U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc để thua Việt Nam ở cấp độ U23, đánh dấu một bước lùi đáng kể so với truyền thống vượt trội của họ ở khu vực châu Á.
Áp lực và mục tiêu tại ASIAD 2026
Sau thất bại này, mọi sự chú ý đang đổ dồn về ASIAD Aichi-Nagoya 2026 tại Nhật Bản, nơi tấm huy chương vàng không chỉ là vinh quang mà còn giúp các cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự. Đây là động lực tối thượng khiến HLV Lee Min-sung và các học trò đặt quyết tâm phục thù và lấy lại vị thế vốn có.
Cam kết đổi mới và xây dựng lại niềm tin
Trở về Hàn Quốc, HLV Lee Min-sung đã công khai xin lỗi người hâm mộ và cam kết sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác tại Á vận hội. Ông kêu gọi sự kiên nhẫn và tin tưởng từ người hâm mộ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng tối đa các đợt tập trung FIFA Days để xây dựng sự gắn kết và thấm nhuần triết lý chiến thuật mới.
Thách thức phía trước
Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ, nguy cơ lặp lại “thảm họa” tại U23 Asian Cup là hoàn toàn có thể xảy ra. ASIAD 2026 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho năng lực và bản lĩnh của HLV Lee Min-sung cùng thế hệ cầu thủ trẻ Hàn Quốc.