U23 Việt Nam khiến báo Trung Quốc "sốc" vì kỹ thuật không thua kém gì Nhật Bản sau chiến thắng UAE

U23 Việt Nam khiến báo chí Nhật Bản "kinh ngạc" sau chiến thắng nghẹt thở trước UAE

FIFA gọi tên HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng cảm xúc trước UAE: U23 Việt Nam gây sốt toàn cầu!

LE NGOC

Thấy gì từ lối đá của U23 Việt Nam trước UAE: Đập tan mác "thực dụng", chơi bóng như châu Âu!

Không còn là bóng đá thực dụng
Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và UAE tối 16/1 đã chứng kiến một diện mạo mới của bóng đá trẻ Việt Nam. Cả ba bàn thắng đều không xuất phát từ những pha bóng đơn giản hay lối chơi phòng ngự phản công truyền thống. Thay vào đó, các pha lập công đều được triển khai từ phần sân nhà, dựa trên sự phối hợp nhịp nhàng, kéo giãn đội hình đối phương cả chiều ngang lẫn chiều sâu, thể hiện rõ nét triết lý kiểm soát bóng hiện đại.

Khởi đầu từ những đường chuyền
Bàn mở tỷ số của Lê Phát là minh chứng điển hình. Tình huống bắt đầu từ pha ném biên bên cánh phải, với sự tham gia của nhiều cầu thủ, tận dụng tối đa khoảng trống do UAE bố trí đội hình lệch. Sau chuỗi 5 đường chuyền liên tục, bóng được đưa sang cánh trái, nơi Đình Bắc bứt tốc, ngoặt bóng và căng ngang để Lê Phát dễ dàng đệm bóng cận thành. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa tập thể và cá nhân.

Đa dạng trong phối hợp
Không chỉ dừng lại ở đó, bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Đình Bắc và bàn ấn định chiến thắng 3-2 đều là kết quả của những chuỗi phối hợp phức tạp, biến hóa. Các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, phối hợp nhóm nhỏ, di chuyển không bóng thông minh và tận dụng tối đa kỹ thuật cá nhân để tạo ra khác biệt.

Khẳng định bản lĩnh và tiềm năng
Những gì U23 Việt Nam thể hiện trước UAE không chỉ là thành quả của quá trình rèn luyện thể chất và kỹ thuật, mà còn là dấu hiệu cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang tiệm cận với xu hướng kiểm soát bóng hiện đại của thế giới. Đó là nền tảng vững chắc để hướng tới những thành công lớn hơn trong tương lai.

1
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trung Thắng

U23 Việt Nam tạo địa chấn, U23 UAE tiếc nuối rời giải
Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đúng là “đỉnh của chóp”, cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc. U23 UAE nhập cuộc đầy quyết tâm, chơi phòng ngự phản công cực kỳ bài bản, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua 2-3 trước bản lĩnh và sự tỏa sáng đúng lúc của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

HLV Broli: “Chúng tôi đã làm hết sức, chỉ tiếc là thiếu may mắn”
Sau trận, HLV Marcelo Broli không giấu được nỗi buồn nhưng vẫn tự hào về các học trò. Ông nói: “Mục tiêu là bán kết, nhưng không thành. Dù vậy, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại giải năm nay”. Đúng là thua nhưng không gục ngã, vẫn giữ được khí chất của đội bóng lớn!

U23 UAE chơi đúng bài, nhưng U23 Việt Nam quá xuất sắc
HLV Broli cho biết mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, U23 UAE đã phong tỏa được lối chơi chuyển trạng thái của U23 Việt Nam. Nhưng bóng đá là vậy, chỉ một khoảnh khắc lóe sáng là thay đổi cục diện. “U23 Việt Nam có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, và đó là lý do họ thắng”, ông Broli chia sẻ. Đúng là “ngôi sao lên tiếng, lịch sử sang trang”!

Thất bại là bài học, U23 UAE hướng tới tương lai
Dù dừng bước, HLV Broli vẫn nhìn nhận đây là cơ hội để bóng đá trẻ UAE trưởng thành hơn. Còn U23 Việt Nam, vé bán kết đã trong tay, chờ xem đối thủ tiếp theo là ai. Fan Việt Nam cứ chuẩn bị “cháy” tiếp cùng đội nhà nhé!

Xem thêm
6
25,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Nỗi nhớ quê hương trong lòng chiến lược gia Hàn Quốc
Trong những chia sẻ mới nhất, huấn luyện viên Kim Sang Sik không ngần ngại bày tỏ nỗi nhớ da diết với món phở Việt Nam sau quãng thời gian dài làm việc cùng U23 Việt Nam. Ông thẳng thắn thừa nhận: “Tôi đi quá lâu nên đang rất nhớ và thèm phở Việt Nam.” Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết ông đang cố gắng gác lại cảm xúc cá nhân để tập trung tối đa cho nhiệm vụ cùng đội tuyển tại giải đấu quan trọng này với trận bán kết U23 châu Á đang chờ phía trước.

Quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất
Dù nỗi nhớ quê hương luôn thường trực, HLV Kim Sang Sik khẳng định toàn đội U23 Việt Nam đang đặt quyết tâm rất lớn cho những trận đấu còn lại tại giải. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất ở hai trận đấu này, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm.” Điều này cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và sự tập trung của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ.

Thông điệp gửi tới người hâm mộ
Không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, HLV Kim Sang Sik còn gửi gắm thông điệp tới người hâm mộ, mong tất cả hãy vững tin vào U23 Việt Nam. Ông tin tưởng đội bóng đang trưởng thành qua từng trận đấu và chắc chắn sẽ chơi hay hơn ở những trận quyết định sắp tới. Sự tự tin này là động lực lớn cho các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới.

Xem thêm
0
39 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật