Chuỗi thắng bị chấm dứt
Sau 11 trận toàn thắng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-2 trước U23 Syria trong trận giao hữu kín tại Doha. Kết quả này không chỉ khép lại chuỗi thành tích ấn tượng, mà còn tạo ra một cú sốc tâm lý cho cả đội bóng lẫn người hâm mộ. Sự tự tin từng được xây dựng qua các chiến thắng trước đó đã bị thử thách nghiêm trọng, buộc ban huấn luyện và các cầu thủ phải nhìn nhận lại thực lực của mình khi chuẩn bị bước vào Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Vấn đề chuyển hóa cơ hội
Một lần nữa, căn bệnh cố hữu của bóng đá Việt Nam lại lộ diện: khả năng tận dụng cơ hội yếu kém. Dù kiểm soát thế trận tốt, pressing hiệu quả và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, các chân sút như Thái Sơn, Đình Bắc hay Bùi Vĩ Hào vẫn thiếu sự lạnh lùng cần thiết ở những pha dứt điểm cuối cùng. Trong khi đó, U23 Syria đã cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp khi tận dụng tối đa số cơ hội ít ỏi để ghi bàn, qua đó dạy cho U23 Việt Nam bài học về tính hiệu quả ở sân chơi châu lục.
Bản lĩnh và sự điều chỉnh cần thiết
Không chỉ hàng công, hàng thủ U23 Việt Nam cũng bộc lộ điểm yếu về tâm lý và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi bị dẫn trước, đội hình trở nên rối loạn, để lộ nhiều khoảng trống chết người, đặc biệt trước các đối thủ Tây Á có thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật vượt trội. Thất bại này là lời cảnh tỉnh đúng lúc, nhắc nhở rằng những chiến thắng ở Đông Nam Á không thể là thước đo cho tham vọng vươn ra châu lục. Nếu không cải thiện khả năng kết liễu trận đấu và củng cố bản lĩnh phòng ngự, giấc mơ tiến sâu tại U23 châu Á 2026 sẽ còn rất xa vời.