Chọn khán đài thay vì đường biên
Trong ngày đầu tiên chính thức dẫn dắt Chelsea, tân HLV Liam Rosenior đã khiến nhiều người bất ngờ khi không trực tiếp chỉ đạo đội bóng từ khu vực kỹ thuật. Dù đã di chuyển cùng toàn đội đến sân Craven Cottage để chuẩn bị cho trận Derby Tây London với Fulham, Rosenior lại chọn cách quan sát trận đấu từ trên khán đài. Quyết định này được ông giải thích là do quỹ thời gian quá eo hẹp sau khi vừa bay từ Pháp về Anh, chưa kịp triển khai các ý tưởng chiến thuật mới cho đội bóng.
Trao quyền cho trợ lý trẻ
Thay vì vội vàng áp đặt dấu ấn cá nhân, Rosenior tiếp tục tin tưởng giao quyền chỉ đạo cho HLV đội U21, Calum McFarlane. Ông đánh giá cao màn trình diễn của Calum trước Man City và tin tưởng vào sự chuẩn bị của ban huấn luyện hiện tại. Đây là động thái cho thấy sự tôn trọng với các cộng sự và mong muốn tạo sự chuyển giao mềm mại trong giai đoạn đầu tiếp quản đội bóng.
Thất bại cay đắng và bài học đầu tiên
Tuy nhiên, những gì Rosenior chứng kiến lại là một kịch bản tồi tệ. Chelsea sớm rơi vào thế bất lợi khi Marc Cucurella nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Harry Wilson. Fulham tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn duy nhất nhờ công Raul Jimenez, khiến The Blues tiếp tục lún sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng. Dù vậy, Rosenior vẫn giữ thái độ lạc quan và nhấn mạnh sẽ xây dựng Chelsea dựa trên cường độ, tinh thần và sự linh hoạt chiến thuật.