La Masia: Phước lành hay lời nguyền?
Lò đào tạo La Masia của Barcelona từ lâu đã nổi tiếng với việc sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính sự dồi dào về tài năng lại tạo ra nghịch lý: không phải ai cũng có cơ hội phát triển tối đa tại đội một. Dro Fernandez là ví dụ điển hình cho thực trạng này khi anh phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đồng đội cùng lứa và các tân binh chất lượng.
Con đường phát triển bị thu hẹp
Dù từng gây ấn tượng mạnh trong các chuyến du đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Fernandez chỉ có 5 lần ra sân cho đội một mùa này. Ở vị trí tiền vệ tấn công, anh phải cạnh tranh với Fermin Lopez và Dani Olmo, còn nếu dạt sang cánh phải, anh cũng xếp sau Lamine Yamal và Roony Bardghji. Điều này khiến cơ hội ra sân của Fernandez ngày càng trở nên mong manh.
Khát vọng được thi đấu thường xuyên
Mong muốn được ra sân nhiều hơn là động lực chính khiến Fernandez cân nhắc rời Barca. Ở tuổi 18, việc tích lũy kinh nghiệm thi đấu là yếu tố then chốt để phát triển sự nghiệp. Sự quan tâm từ các đội bóng lớn như PSG và Chelsea càng khiến quyết định ra đi của anh trở nên hợp lý, nhất là khi mức phí giải phóng hợp đồng chỉ 6 triệu euro.
Bài học từ Marc Guiu
Trường hợp của Marc Guiu – người từng rời Barca để gia nhập Chelsea và nhanh chóng khẳng định mình – là minh chứng cho thấy đôi khi rời Camp Nou lại là lựa chọn đúng đắn cho các tài năng trẻ. Fernandez có thể sẽ nối gót Guiu để tìm kiếm cơ hội phát triển ở môi trường mới.