Cuộc đua chuyển nhượng nóng lên
Trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng mùa đông này khi nhận được sự quan tâm từ hàng loạt ông lớn châu Âu. Hợp đồng của Guehi với Palace còn thời hạn đến năm 2026, nhưng khả năng anh rời Selhurst Park ngay trong tháng này là hoàn toàn có thể nếu nhận được đề nghị tài chính phù hợp. HLV Oliver Glasner cũng không phủ nhận khả năng này, cho thấy Palace sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị hấp dẫn.
Man City gặp khó trong cuộc đua
Dù Manchester City rất cần bổ sung trung vệ do hàng loạt trụ cột như Josko Gvardiol, Ruben Dias và John Stones dính chấn thương, nhưng họ lại không phải là điểm đến ưu tiên của Guehi. Theo nhà báo Sam Lee của The Athletic, trong podcast Let Me Talk, Guehi nghiêng về Arsenal và Liverpool hơn là Man City. Đây là thông tin gây sốc, bởi The Citizens đang rất cần một trung vệ chất lượng để ổn định hàng thủ.
Arsenal và Liverpool chiếm ưu thế
Arsenal hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và từng quan tâm Guehi từ mùa hè trước, dù sau đó chuyển hướng sang các mục tiêu khác. Liverpool cũng từng tiến rất gần đến việc chiêu mộ Guehi với mức giá 35 triệu bảng cộng 5 triệu phụ phí, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Hiện tại, cả hai đội bóng này đều là điểm đến hấp dẫn với Guehi, khiến cuộc đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.
Crystal Palace chờ đợi mức giá hợp lý
Crystal Palace tin rằng họ có thể thu về mức phí tương tự như đề nghị của Liverpool hồi hè năm ngoái nếu bán Guehi trong tháng Một. Với sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, Palace hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một thương vụ có lợi về tài chính, trong khi Guehi cũng đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm sự nghiệp tại một đội bóng hàng đầu.