Những lời thì thầm về tương lai của Mainoo
Gần đây, thông tin về khả năng tiền vệ trẻ Mainoo rời Manchester United để gia nhập Chelsea đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Keith Wyness, cựu CEO của Everton, tiết lộ trên Football Insider rằng ông đã nghe được “những lời thì thầm” về việc Mainoo có thể cập bến Stamford Bridge. Dù vậy, Man United hiện chưa có ý định để Mainoo ra đi, nhất là khi anh mới chỉ có một lần đá chính ở mùa giải này. Napoli và Bayern Munich cũng đang theo dõi sát sao tình hình, cho thấy sức hút của Mainoo trên thị trường chuyển nhượng là không nhỏ.
Quan điểm chuyên môn về sự lãng phí tài năng
Wyness không ngần ngại bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng điều này rất không công bằng và Mainoo, nói thẳng ra, đang là một tài năng bị lãng phí.” Theo ông, HLV Ruben Amorim không đánh giá cao Mainoo như người tiền nhiệm Erik ten Hag, dẫn đến việc cầu thủ trẻ này không được trọng dụng. Điều này đặt ra câu hỏi về cách sử dụng nhân sự của Man United, khi một tài năng trẻ lại không được trao cơ hội phát triển đúng mức.
Những rào cản và cơ hội mới cho Mainoo
Hiện tại, các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Mainoo và Man United đang rơi vào bế tắc, dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027. Wyness nhận định: “Mainoo có thể sẽ phải làm mới sự nghiệp của mình tại Chelsea. Đó là hướng mà tôi thấy tình hình đang đi tới.” Nếu chuyển đến Chelsea, Mainoo có thể tìm lại động lực và cơ hội phát triển, thay vì tiếp tục bị lãng quên tại Old Trafford.