Carrick “phù phép” MU: Mainoo hóa nhạc trưởng, Bruno tỏa sáng khiến Man City ôm hận!

Rooney "nổ tung" cảm xúc khi MU hạ gục Man City: DNA Quỷ đỏ đã thật sự sống lại

U23 Trung Quốc có những điểm mạnh nổi bật nào mà U23 Việt Nam cần dè chừng tại bán kết U23 châu Á 2026?

Trang Võ

Jose Mourinho dập tắt tin đồn trở lại Real Madrid

Phản ứng thẳng thắn trước tin đồn
Trong bối cảnh truyền thông Tây Ban Nha xôn xao về khả năng Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên tiếng phủ nhận dứt khoát. Sau chiến thắng 2-0 của Benfica trước Rio Ave, Mourinho ví von những tin đồn này như một bộ phim dài tập mà ông không muốn tham gia. Ông nhấn mạnh: “Đừng lôi tôi vào mấy bộ phim dài tập. Có những bộ phim rất hay, nhưng chúng kéo dài quá lâu; bạn chỉ cần bỏ lỡ một hoặc hai tập là sau đó chẳng còn nắm được mạch phim nữa. Đừng tính tôi vào, tôi không tham gia vào mấy vụ phim ảnh này đâu.”

Áp lực tại Benfica và mục tiêu Champions League
Hiện tại, Mourinho đang tập trung toàn lực cho Benfica, đội bóng vừa thu hẹp khoảng cách với Porto xuống còn 7 điểm trên bảng xếp hạng, dù Porto vẫn còn một trận chưa đá. Benfica cũng chuẩn bị bước vào thử thách lớn tại Champions League với chuyến làm khách trên sân Juventus. Đội bóng của Mourinho đang đứng ngoài top 24 và sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành vé vào vòng play-off, cho thấy ông không có ý định rời bỏ dự án hiện tại.

Real Madrid và quyết định gây tranh cãi
Trong khi đó, Real Madrid vừa gây bất ngờ khi bổ nhiệm Alvaro Arbeloa – một cựu danh thủ nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp – vào vị trí HLV trưởng sau khi sa thải Xabi Alonso. Dù khởi đầu không suôn sẻ với thất bại trước Albacete ở Cúp nhà Vua, Arbeloa đã giúp đội bóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng trước Levante tại La Liga. Tuy nhiên, quyết định này vẫn đang là chủ đề tranh luận lớn trong giới chuyên môn và người hâm mộ.

0
340 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Palmer: Ngòi nổ nhưng dễ tổn thương
Cole Palmer đang là ngôi sao sáng nhất của Chelsea, đóng vai trò "ngòi nổ" quan trọng trong lối chơi tấn công. Tuy nhiên, chấn thương háng dai dẳng khiến tuyển thủ Anh không thể ra sân liên tục, buộc ban huấn luyện phải sử dụng anh một cách dè dặt. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Chelsea trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực thành tích ngày càng tăng.

Lỗ hổng sau sự ra đi của Buonanotte
Việc Facundo Buonanotte kết thúc sớm hợp đồng cho mượn và chuyển đến Leeds United đã để lại một khoảng trống lớn ở vị trí hộ công. Dù Joao Pedro được thử nghiệm thay thế, nhưng cầu thủ người Brazil lại phát huy tốt hơn khi chơi dạt biên hoặc đá cao nhất trên hàng công, khiến bài toán nhân sự ở tuyến giữa càng trở nên nan giải.

Yêu cầu cấp thiết về một nhạc trưởng mới
Trước tình hình đó, Chelsea buộc phải đẩy nhanh quá trình tìm kiếm một tiền vệ tấn công chất lượng để chia lửa với Palmer. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo sự ổn định và đa dạng cho hàng công, nhất là khi đội bóng đang hướng tới những mục tiêu lớn trong phần còn lại của mùa giải.

Định hướng của HLV Rosenior
HLV Liam Rosenior tỏ ra thận trọng nhưng không kém phần quyết đoán khi nói về kế hoạch chuyển nhượng: "Chúng tôi cần kiên nhẫn. Nếu cảm thấy đúng thời điểm và đúng người, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định." Điều này cho thấy Chelsea sẽ không vội vàng mà sẽ lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng đội hình.

Xem thêm
0
218 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Thành tích ghi bàn tối thiểu
U23 Trung Quốc đã tạo nên một hiện tượng hiếm có tại vòng bán kết U23 châu Á 2026 khi chỉ ghi đúng một bàn thắng sau bốn trận đấu, kéo dài suốt 390 phút thi đấu (bao gồm cả hiệp phụ). Điều đáng nói, bàn thắng duy nhất này lại đến từ một tình huống cố định, không phải bóng sống, cho thấy sự bế tắc trầm trọng trong các phương án tấn công của đội bóng xứ tỷ dân.

Chỉ số chuyên môn phơi bày thực trạng
Các số liệu chuyên sâu như bàn thắng kỳ vọng (xG) và bàn thắng kỳ vọng trúng đích (xGOT) càng làm rõ hơn sự yếu kém của hàng công U23 Trung Quốc. Đặc biệt, ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, họ không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 120 phút, khiến chỉ số xGOT chạm đáy ở mức 0. Thủ môn đối phương gần như không phải làm việc, một điều hiếm thấy ở cấp độ bán kết châu lục.

Những trận đấu nhạt nhòa
Nhìn lại vòng bảng, U23 Trung Quốc cũng không để lại nhiều dấu ấn. Trận hòa 0-0 với U23 Iraq dù có 9 cú sút nhưng chỉ một lần bóng đi trúng đích. Trận thắng U23 Australia, họ chỉ có 5 pha dứt điểm với tổng xG vỏn vẹn 0,26. Các pha dứt điểm trước U23 Thái Lan chủ yếu là sút xa cầu may, thiếu sự nguy hiểm thực sự.

Thách thức cho U23 Việt Nam
Với một đối thủ tấn công yếu như vậy, U23 Việt Nam có thể tự tin hơn về khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, sự thực dụng và lỳ lợm của U23 Trung Quốc ở các tình huống cố định vẫn là điều không thể xem thường, đòi hỏi hàng thủ Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa.

Xem thêm
0
199 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Bàn thắng mở ra hy vọng mới
Bryan Mbeumo đã trở thành tâm điểm của trận derby Manchester khi ghi bàn thắng quan trọng giúp Manchester United vượt lên dẫn trước Manchester City. Dù chỉ vừa trở lại sau giải đấu châu Phi, Mbeumo đã chứng minh giá trị của mình bằng sự nhạy bén và khả năng tận dụng cơ hội trong tình huống phản công mẫu mực.

Thích nghi nhanh với chiến thuật mới
Chia sẻ sau trận đấu, Mbeumo cho biết anh rất ấn tượng với sự thay đổi tích cực của đội bóng chỉ sau ba ngày làm việc cùng ban huấn luyện mới. Anh nhấn mạnh rằng, mọi cầu thủ đều nỗ lực hết mình, cùng nhau tấn công và phòng ngự, tạo nên một tập thể gắn kết và hiệu quả.

Vai trò của đồng đội và ban huấn luyện
Mbeumo không quên dành lời khen cho Bruno Fernandes với đường chuyền quyết định, cũng như sự tin tưởng của HLV Carrick khi xếp anh đá chính thay cho Sesko. Sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ là minh chứng cho tư duy bóng đá hiện đại mà Carrick đang xây dựng tại Man United.

Khán giả – nguồn động lực lớn
Ngoài ra, Mbeumo cũng nhấn mạnh vai trò của các cổ động viên trên khán đài Old Trafford. Sự cổ vũ cuồng nhiệt đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp anh và các đồng đội thi đấu tự tin, quyết tâm giành chiến thắng trong trận cầu quan trọng này.

Xem thêm
0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

So sánh với huyền thoại
Sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của Manchester United trước Manchester City, Gary Neville đã không tiếc lời ca ngợi Bruno Fernandes. Cựu hậu vệ huyền thoại của Quỷ đỏ cho rằng màn trình diễn của Fernandes mang đậm phong cách "Cantona-esque", gợi nhớ đến những ngày huy hoàng của Eric Cantona – biểu tượng số 10 trong lịch sử câu lạc bộ. Theo Neville, việc Fernandes được trả về vị trí sở trường ngay sau tiền đạo đã giúp anh phát huy tối đa khả năng sáng tạo và gây đột biến, điều mà Cantona từng làm xuất sắc tại Old Trafford.

Vai trò chiến thuật mới
Sự trở lại của Bryan Mbeumo sau AFCON đã tạo điều kiện cho Fernandes được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, tập trung hoàn toàn vào vai trò tấn công. Bộ đôi này đã phối hợp ăn ý, đặc biệt trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số, cho thấy sự nhạy bén và linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật mới dưới thời Michael Carrick. Neville nhấn mạnh, đây chính là khu vực mà Fernandes có thể gây sát thương lớn nhất cho đối thủ, đồng thời khơi dậy bản sắc tấn công truyền thống của Man Utd.

Khơi lại bản sắc Quỷ đỏ
Neville cũng nhắc lại truyền thống sử dụng những số 10 xuất sắc của Man Utd, từ Cantona, Dwight Yorke, Wayne Rooney đến Dimitar Berbatov. Ông cho rằng bàn thắng phối hợp giữa Fernandes và Mbeumo đã thực sự khơi gợi lại cảm xúc mãnh liệt về bản sắc tấn công của câu lạc bộ, điều mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Lời cảnh báo thận trọng
Dù dành nhiều lời khen cho Michael Carrick vì đã giúp đội bóng lột xác chỉ sau vài ngày, Neville vẫn cảnh báo người hâm mộ cần giữ đôi chân trên mặt đất. Ông nhấn mạnh Man Utd từng có nhiều "bình minh giả" trước đây, nhưng không thể phủ nhận Man City đã hoàn toàn bị bất ngờ trước sự tổ chức kỷ luật và khả năng tấn công sắc bén của đội chủ nhà trong trận đấu này.

Xem thêm
0
188 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Ánh sáng cuối đường hầm
Trong bối cảnh hàng thủ Man City liên tục mắc sai lầm và thiếu vắng trụ cột, thông tin về việc đội bóng sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ Marc Guehi đã mang lại hy vọng lớn cho người hâm mộ. Động thái quyết liệt của Pep Guardiola và Giám đốc thể thao Hugo Viana cho thấy họ nhận thức rõ sự cấp thiết của việc bổ sung nhân sự chất lượng cho hàng phòng ngự.

Guehi – Sự bổ sung bắt buộc
Màn trình diễn thảm họa tại Old Trafford của hàng thủ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Marc Guehi không chỉ là một bản hợp đồng bổ sung, mà là sự cứu viện bắt buộc. Trung vệ 25 tuổi này sở hữu kinh nghiệm, thể hình lý tưởng và khả năng phát động tấn công – những phẩm chất mà Man City đang thiếu trầm trọng. Sự xuất hiện của Guehi sẽ giúp đội bóng xây dựng lại bộ khung phòng ngự vững chắc, đặc biệt trong bối cảnh Nathan Ake và John Stones có thể rời đi vào mùa hè tới.

Giá trị vượt trội của Guehi
Với mức phí chuyển nhượng chỉ 20 triệu bảng, đây được xem là một "món hời" cho một cầu thủ đẳng cấp như Guehi – người chắc suất đá chính cho đội tuyển Anh tại World Cup sắp tới. Thống kê cho thấy, kể từ đầu mùa trước, Guehi nằm trong top 10 Ngoại hạng Anh về số đường chuyền xuyên tuyến, thắng tranh chấp tay đôi và không chiến. Anh hứa hẹn sẽ là thủ lĩnh mới nơi hàng thủ Man City, giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Xem thêm
0
467 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật