Rosenior quyết đoán với lựa chọn nhân sự
Ngay từ khi tiếp quản Chelsea, HLV Liam Rosenior đã thể hiện sự quyết đoán trong việc lựa chọn nhân sự, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Việc ông mạnh dạn trao suất bắt chính cho Filip Jorgensen ở trận gặp Pafos tại Champions League là minh chứng rõ ràng cho mong muốn làm mới đội hình, đồng thời gửi thông điệp về sự cạnh tranh công bằng trong nội bộ đội bóng.
Jorgensen gây ấn tượng mạnh, nhưng vận rủi ập đến
Jorgensen đã chiếm được cảm tình của Rosenior nhờ thái độ tập luyện chuyên nghiệp và màn trình diễn xuất sắc trước Charlton. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với thủ thành trẻ khi anh dính chấn thương ngay trong hiệp một, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Sanchez. Sự cố này không chỉ khiến Rosenior tiếc nuối mà còn làm dấy lên lo ngại về chiều sâu lực lượng ở vị trí thủ môn của Chelsea.
Sanchez: Tạm thời được cứu, nhưng tương lai vẫn mờ mịt
Dù được trao lại cơ hội, Robert Sanchez vẫn chưa thể xóa nhòa những nghi ngờ về năng lực. Anh từng mắc hai sai lầm nghiêm trọng trong trận thua Arsenal, khiến vị trí của mình bị lung lay dữ dội. Ngoài ra, khả năng chơi chân hạn chế của Sanchez cũng không phù hợp với triết lý kiểm soát bóng từ tuyến dưới mà Rosenior đang xây dựng cho Chelsea.
Chờ đợi quyết định tiếp theo của Rosenior
Hiện tại, mức độ chấn thương của Jorgensen vẫn chưa được xác định rõ, nhưng Rosenior đã công khai hy vọng học trò sẽ sớm trở lại. Điều này cho thấy Jorgensen vẫn là lựa chọn số một trong mắt ông thầy mới. Trong khi đó, Sanchez cần tận dụng tối đa cơ hội hiếm hoi này để chứng minh giá trị, nếu không muốn tiếp tục bị đẩy ra ngoài cuộc chơi khi Jorgensen bình phục.