Fernandes – mắt xích không thể thay thế
Chấn thương gân kheo của Bruno Fernandes trong trận thua Aston Villa đã khiến Man Utd rơi vào tình thế khó khăn. Từ khi cập bến Old Trafford, Fernandes gần như là nhân tố không thể thiếu, chỉ từng vắng mặt ba lần vì lý do sức khỏe và chấn thương. HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Không một cá nhân nào thể thay thế Bruno", đồng thời nhấn mạnh vai trò tổ chức và sáng tạo của anh trong mọi tình huống cố định. Sự vắng mặt của Fernandes không chỉ ảnh hưởng đến lối chơi mà còn tác động mạnh đến tâm lý toàn đội.
Thống kê phơi bày sự phụ thuộc
Những con số biết nói cho thấy Man Utd phụ thuộc lớn vào Fernandes. Khi anh đá chính, tỷ lệ thắng của đội là 51,7%, nhưng giảm xuống 45,2% khi anh không góp mặt. Đáng chú ý, ở Ngoại hạng Anh, tỷ lệ này chỉ còn 29,4% nếu thiếu vắng tiền vệ người Bồ Đào Nha. Điều này đặt ra câu hỏi về chiều sâu đội hình và khả năng thích nghi của Man Utd khi thiếu đi thủ lĩnh tuyến giữa.
Thách thức và cơ hội cho các nhân tố mới
HLV Amorim cho rằng đây là dịp để các cầu thủ khác thể hiện bản lĩnh, đặc biệt là những trụ cột như Lisandro Martinez, Luke Shaw. Ông cũng dành lời khen cho Jack Fletcher, tài năng trẻ vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Aston Villa: "Những cơ hội như thế này rất quan trọng để trao đất diễn cho các cầu thủ trẻ". Dù đối mặt với nhiều khó khăn về nhân sự, Amorim vẫn giữ niềm tin: "Tôi tin Man Utd có thể thắng bất kỳ trận nào. Mọi thứ khó khăn hơn, nhưng nếu tập trung, chúng tôi có thể chiến thắng".