Kịch bản khó tin nhất chờ xuất hiện: U23 Kyrgyzstan mơ kỳ tích, đi tiếp cùng U23 Việt Nam?

7 cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại từng bị loại "cay đắng" tại VCK U20 châu Á 2023 gồm những ai?

U23 Việt Nam: hãy đá một trận khiến U23 Saudi Arabia "tan tác chim muông"

Dang Dinh

Greenwood ghi bàn như máy, Premier League vẫn "cạch mặt" vì quá khứ đen tối?

Khó khăn trong việc trở lại Premier League
Mason Greenwood, tiền đạo 24 tuổi từng thuộc biên chế Manchester United, vẫn chưa thể mở lại cánh cửa trở về giải đấu số một nước Anh. Sau khi rời MU vào năm 2022 do vướng vào loạt cáo buộc nghiêm trọng, Greenwood trở thành cái tên nhạy cảm tại Anh, đặc biệt là với cộng đồng nữ giới. Dù các cáo buộc đã được rút lại và anh hiện sống hạnh phúc bên bạn gái, làn sóng phản đối việc Greenwood trở lại Old Trafford vẫn rất mạnh mẽ. Điều này buộc MU phải tìm giải pháp, đẩy anh sang La Liga rồi tới Marseille.

Phong độ ấn tượng tại Ligue 1
Trên sân cỏ, Greenwood đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao. Ở mùa giải đầu tiên tại Ligue 1, anh ghi tới 21 bàn thắng. Sang mùa này, Greenwood tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn với 14 pha lập công trên mọi đấu trường, trong đó có 11 bàn tại Ligue 1, giúp anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Phong độ này khiến các ông lớn như Barcelona và Atletico Madrid phải chú ý, trong khi các CLB Anh như Tottenham và West Ham dù muốn chiêu mộ Greenwood nhưng vẫn e ngại phản ứng tiêu cực từ dư luận và các nữ cầu thủ.

Lợi ích kinh tế và tương lai phía trước
Trước mắt, Greenwood cần duy trì sự ổn định để Marseille có thể bán anh với giá cao, điều này cũng mang lại lợi ích cho MU khi họ sẽ nhận 50% lợi nhuận từ thương vụ này. Greenwood đang đứng trước ngã rẽ lớn, nơi tài năng và hình ảnh cá nhân phải song hành để quyết định tương lai sự nghiệp.

0
502 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hongpt09

Chặng đường mới sau khi rời Monterrey
Sergio Ramos, trung vệ huyền thoại người Tây Ban Nha, vừa chính thức khép lại hành trình ngắn ngủi tại Monterrey ở Liga MX. Sau một mùa giải chinh chiến tại Mexico, Ramos đã trở thành cầu thủ tự do, mở ra cơ hội cho những bến đỗ mới trong sự nghiệp vốn đã lẫy lừng của mình. Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 39, anh vẫn khẳng định chưa có ý định giải nghệ, cho thấy ý chí và thể lực đáng nể của một nhà vô địch thực thụ.

Tham vọng chinh phục bóng đá đỉnh cao
Không giống nhiều ngôi sao chọn giải đấu ít áp lực để “dưỡng già”, Ramos công khai mong muốn trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Anh đặc biệt để ngỏ khả năng tái xuất Ligue 1, nơi từng có hai năm gắn bó cùng Paris Saint-Germain. Động thái này phản ánh rõ nét khát vọng được tiếp tục thi đấu ở những trận cầu khốc liệt cử cựu sao Real Madrid, thay vì an phận với những giải đấu kém cạnh tranh.

Cơ hội cho các đội bóng tầm trung Ligue 1
Việc Ramos trở thành cầu thủ tự do lập tức thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng tầm trung và khá tại Pháp. Với kinh nghiệm dày dạn, bản lĩnh của một nhà vô địch World Cup và Champions League, cùng mức phí chuyển nhượng bằng 0, Ramos thực sự là “món hời” cho bất kỳ đội bóng nào muốn gia cố hàng thủ trong giai đoạn lượt về căng thẳng.

Khả năng tái xuất Ligue 1 và sức hút của Ramos
Nếu thương vụ này thành hiện thực, người hâm mộ bóng đá Pháp sẽ có dịp chứng kiến lại đẳng cấp và tinh thần chiến đấu rực lửa của Ramos trên các sân cỏ Ligue 1. Sự trở lại của anh không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các cầu thủ trẻ và người hâm mộ.

Xem thêm
0
267 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Mối quan hệ rạn nứt
Mối quan hệ giữa chủ tịch Marc Keller của Strasbourg và tập đoàn BlueCo – đồng chủ sở hữu Chelsea – đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng. Theo nguồn tin từ Alsa Sports, căng thẳng leo thang khi BlueCo bày tỏ ý định đưa HLV trẻ Liam Rosenior, người đang giúp Strasbourg thi đấu ấn tượng tại Ligue 1, sang Chelsea để thay thế Enzo Maresca. Động thái này không chỉ là vấn đề nhân sự đơn thuần mà còn chạm đến lòng tự tôn và quyền tự quyết của một CLB giàu truyền thống như Strasbourg.

Di sản của Marc Keller
Marc Keller không chỉ là chủ tịch mà còn là biểu tượng lịch sử của Strasbourg. Ông từng sở hữu đội bóng trước khi bán lại cho BlueCo vào năm 2023, bất chấp làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ địa phương. Nỗi lo Strasbourg trở thành “sân sau” phục vụ lợi ích cho Chelsea đã hiện hữu từ ngày đầu đổi chủ, và giờ đây, nguy cơ ấy ngày càng rõ rệt khi những nhân sự quan trọng nhất có thể bị “hút máu” bất cứ lúc nào.

Nguy cơ khủng hoảng quản trị
Nếu BlueCo quyết tâm đưa Rosenior về London, họ sẽ phải đối mặt với sự ra đi của Marc Keller – người đã chèo lái Strasbourg suốt 15 năm qua. Sự mất mát này không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn có thể đẩy CLB vào một cuộc khủng hoảng quản trị sâu rộng, khi mất đi người hiểu rõ nhất về bản sắc và vận hành của đội bóng.

Phản ứng và hệ lụy
Động thái của BlueCo đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả nội bộ Strasbourg lẫn người hâm mộ. Nếu không có sự điều chỉnh hợp lý, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên có thể tan vỡ, để lại hậu quả lâu dài cho cả hai CLB, đặc biệt là Strasbourg – đội bóng đang nỗ lực khẳng định vị thế tại Ligue 1.

Xem thêm
0
165 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật