Trận thua gây sốc tại Champions League
Manchester City vừa trải qua một cú sốc lớn khi để thua 1-3 trước Bodo/Glimt tại Champions League. Kết quả này không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi về phong độ của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Đặc biệt, thất bại này diễn ra trên sân khách, nơi điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bodo càng khiến chuyến đi của các cổ động viên trở nên gian nan hơn bao giờ hết.
Hành động tri ân đầy ý nghĩa
Ngay sau trận đấu, nhóm thủ quân của Man City gồm Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland và Rodri đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: hoàn trả toàn bộ chi phí vé cho gần 400 cổ động viên đã lặn lội tới Na Uy cổ vũ đội bóng. Tổng số tiền mà các cầu thủ tự nguyện chi trả lên tới gần 10.000 bảng Anh, thể hiện sự trân trọng sâu sắc dành cho những người hâm mộ trung thành.
Lời tri ân từ các cầu thủ
Trong thông báo chung, các đội trưởng nhấn mạnh: “Người hâm mộ có ý nghĩa là tất cả đối với chúng tôi. Chúng tôi thấu hiểu sự hy sinh của các bạn khi phải di chuyển khắp thế giới để ủng hộ đội bóng, và chúng tôi không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên.” Họ cũng thừa nhận quãng đường di chuyển xa xôi, thời tiết lạnh giá là thử thách lớn với các fan.
Cam kết lấy lại niềm tin
Sau thất bại, Pep Guardiola thừa nhận “mọi thứ đang đi chệch hướng”, còn Haaland gọi đây là kết quả “đáng xấu hổ”. Tuy nhiên, toàn đội khẳng định sẽ chiến đấu hết mình ở các trận đấu tới, đặc biệt là trước Wolves tại Ngoại hạng Anh và Galatasaray tại Champions League, để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.