Phát ngôn gây tranh cãi của Sarayuth
Sau thất bại 2-3 trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, cựu tuyển thủ Sarayuth Chaikamdee đã gây bão dư luận với phát ngôn trên Facebook: "Thật là ngu ngốc". Dù không chỉ đích danh ai, lời lẽ này được cho là nhắm vào ban huấn luyện hoặc các cầu thủ Thái Lan, khiến cộng đồng bóng đá nước này dậy sóng. Sarayuth, từng là vua phá lưới SEA Games 22 và có sự nghiệp thi đấu ấn tượng, hiện làm HLV nhưng chưa trụ lại lâu ở bất kỳ CLB nào.
Làn sóng phản đối từ đồng nghiệp
Phát ngôn của Sarayuth nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ các cựu tuyển thủ Thái Lan. Chukiat Noosarung mỉa mai sự "thông minh" của Sarayuth, nhắc nhở anh không nên kiêu ngạo. Issawa Singthong cảnh báo về hậu quả của việc xúc phạm lãnh đạo bóng đá và HLV Thawatchai, trong khi Teeratep Winothai kêu gọi Sarayuth nên động viên đàn em thay vì chỉ trích nặng nề.
Hệ quả và bài học
Trước áp lực dư luận, Sarayuth đã phải đăng lời xin lỗi công khai. Sự việc cho thấy ranh giới mong manh giữa phê bình mang tính xây dựng và xúc phạm cá nhân trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nó cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cựu cầu thủ khi phát ngôn công khai, đặc biệt khi họ từng là biểu tượng của bóng đá nước nhà.