Khởi đầu ngọt ngào, kết thúc cay đắng
Larissa Ferrari, một nữ luật sư người Brazil 29 tuổi, đã công khai những cáo buộc nghiêm trọng về mối quan hệ với cựu tuyển thủ quốc gia Pháp Dimitri Payet. Theo lời kể của Larissa, cô quen Payet qua Instagram vào tháng 8 năm 2023. Ban đầu, mối quan hệ giữa họ được miêu tả là ngọt ngào, bất chấp việc Payet đã có gia đình với bốn người con. Tuy nhiên, sự lãng mạn chóng vánh này nhanh chóng chuyển thành một chuỗi những trải nghiệm đau đớn và ám ảnh.
Những cáo buộc về kiểm soát và bạo lực
Larissa khẳng định Payet đã sử dụng quyền lực và địa vị để kiểm soát cô thông qua các "trò chơi tâm lý". Cô cho biết mình từng bị ép buộc thực hiện những hành vi hạ thấp nhân phẩm, thậm chí bị để lại vết bầm tím sau khi quan hệ tình dục. Larissa còn tiết lộ Payet thường xuyên dùng lời lẽ xúc phạm, gọi cô là "vô giá trị" và khoe khoang về việc từng ngủ với hàng trăm phụ nữ khác.
Đe dọa và hậu quả tâm lý nặng nề
Không chỉ dừng lại ở bạo lực thể xác, Larissa còn cáo buộc Payet đe dọa cô bằng cách tuyên bố có liên hệ với mafia để giữ cô trong tầm kiểm soát. Những áp lực tâm lý này khiến Larissa từng có ý định tự tử. Đỉnh điểm của sự việc là vào tháng 1 năm 2025, khi cô phải thực hiện các hành vi "hạ thấp nhân phẩm" trước ống kính để mong Payet dừng lại.
Bi kịch cá nhân và lời kêu cứu
Larissa cũng tiết lộ mình từng mang thai với Payet nhưng không may bị sảy thai. Những trải nghiệm đau đớn này đã thôi thúc cô lên tiếng, mong muốn công lý được thực thi và cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn trong các mối quan hệ quyền lực không lành mạnh.