Thất bại nghiệt ngã phút cuối
Trận đấu giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Việt Nam tại bảng A vòng chung kết U23 châu Á đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Một lần nữa, U23 Kyrgyzstan phải nhận bàn thua ở những phút cuối, tương tự như trận gặp U23 Saudi Arabia trước đó. Kết quả 1-2 khiến thầy trò huấn luyện viên Edmar Lacerda rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, khi chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.
Nhận diện sai lầm chiến thuật
Sau trận đấu, huấn luyện viên Edmar Lacerda không ngần ngại thừa nhận kế hoạch tiếp cận trận đấu của mình đã thất bại. Ông cho biết đã nghiên cứu kỹ lối chơi kiểm soát bóng của U23 Việt Nam và lựa chọn phương án tấn công biên, tạt bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, chiến thuật này không phát huy hiệu quả khi các học trò của ông bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đối phương.
Trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên
Dù thất vọng, ông Lacerda vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ông khẳng định: “Tôi, với tư cách là huấn luyện viên, phải chịu trách nhiệm về điều này. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng thật không may là chúng tôi đã không làm được”. Sự thẳng thắn nhận lỗi của ông cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của một nhà cầm quân.
Hy vọng mong manh cho U23 Kyrgyzstan
Thất bại này đẩy U23 Kyrgyzstan xuống cuối bảng A, trong khi U23 Việt Nam tạm dẫn đầu với 6 điểm. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn cho cả bốn đội. Ở lượt trận cuối, U23 Kyrgyzstan buộc phải thắng U23 Jordan và chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận U23 Việt Nam gặp Saudi Arabia để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.