Khởi đầu của chiếc áo polo đen
Trong làng bóng đá Việt Nam, chiếc áo polo màu đen của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã trở thành một biểu tượng đặc biệt. Mọi chuyện bắt đầu từ trận chung kết AFF Cup đầu năm, khi đội tuyển Việt Nam mất Xuân Sơn ngay đầu hiệp một. Dù thiếu vắng chân sút chủ lực, Tuấn Hải cùng các đồng đội vẫn xuất sắc đánh bại Thái Lan ngay trên sân Rajamangala, chấm dứt sáu năm chờ đợi để trở lại ngôi vương khu vực. Đáng chú ý, trong trận đấu ấy, ông Kim cũng chọn chiếc áo polo đen như một “long bào” mang lại vận may.
Chuỗi chiến thắng nối dài cùng trang phục may mắn
Không dừng lại ở đó, bảy tháng sau, chiếc áo polo đen tiếp tục đồng hành cùng ông Kim tại VCK U23 Đông Nam Á. U23 Việt Nam đã vượt qua Indonesia ngay trên đất bạn, tạo đà tâm lý vững chắc cho lứa cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn hướng đến SEA Games 33. Một lần nữa, trong trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan, ông Kim vẫn trung thành với chiếc áo này.
Biểu tượng niềm tin và chiến thắng
Kịch bản quen thuộc lặp lại: U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Thái Lan. Ba lần đánh bại đội chủ nhà ở các trận chung kết năm 2025, chiếc áo polo đen không chỉ là vật may mắn mà còn là biểu tượng niềm tin chiến thắng của HLV Kim Sang Sik. “Đây là trang phục tiếp thêm cho tôi niềm tin chiến thắng,” ông Kim từng chia sẻ. Không ngạc nhiên nếu ở các trận chung kết tới, ông tiếp tục chọn chiếc áo này như một lá bùa hộ mệnh.