Chấn thương phủ bóng lên đại bản doanh
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2026 với trận mở màn gặp U23 Jordan. Tuy nhiên, thay vì sự hưng phấn thường thấy trước thềm giải đấu lớn, bầu không khí tại đại bản doanh đội tuyển lại bị bao trùm bởi nỗi lo chấn thương. Những ca chấn thương liên tiếp xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm nhất, khiến ban huấn luyện phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải.
Danh sách bệnh binh ngày càng nối dài
Tổn thất đầu tiên là trường hợp Đặng Tuấn Phong buộc phải chia tay giải đấu. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo chủ lực Thanh Nhàn bất ngờ bị rách bắp trong một buổi tập nhẹ, dù không va chạm với ai, khiến anh phải vắng mặt ở trận giao hữu với U23 Syria. Đáng lo ngại hơn, vị trí thủ môn cũng bị xáo trộn khi Nguyễn Tân dính chấn thương vai, buộc HLV Kim Sang-sik phải gọi bổ sung Phạm Đình Hải từ CLB Hà Nội sang hội quân gấp.
Những dấu hỏi lớn về lực lượng trụ cột
Không chỉ những người phải rời đội, các trụ cột còn lại như Bùi Vĩ Hào cũng để lại nhiều lo lắng. Sau khi đá chính hiệp 1 trận giao hữu với U23 Syria, Vĩ Hào có dấu hiệu bị đau, khiến kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik càng thêm mong manh. Việc thiếu hụt lực lượng ở thời điểm này là cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi các đối thủ tại bảng đấu đều sở hữu lối chơi thiên về sức mạnh và tranh chấp quyết liệt.
Thách thức từ lịch thi đấu dày đặc
Với lịch thi đấu 3 ngày/trận, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với áp lực lớn về thể lực và chiều sâu đội hình. Nếu không có phương án xoay tua hợp lý và bảo toàn lực lượng, nguy cơ bị hụt hơi trước các đối thủ vượt trội về thể hình là rất rõ ràng. Đây là bài toán hóc búa mà ban huấn luyện cần giải quyết gấp nếu muốn tiến sâu tại giải.