Diễn biến bất ngờ từ phía cầu thủ trẻ
Dro Fernandez, tài năng trẻ của lò La Masia, đã khiến ban lãnh đạo Barcelona rơi vào tình thế khó xử khi bất ngờ bày tỏ mong muốn rời Camp Nou. Chỉ cách đây khoảng 10 ngày, người đại diện của Dro, Ivan de la Pena, thông báo rằng cầu thủ này sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 6 triệu euro – một con số bị xem là quá thấp so với tiềm năng của anh. Động thái này khiến nội bộ Barca, đặc biệt là HLV Hansi Flick, vô cùng bất bình, bởi Dro vừa được trao cơ hội ra mắt đội một và được xem là khoản đầu tư cho tương lai.
Phản ứng quyết liệt từ ban huấn luyện
Sau khi Dro bày tỏ ý định ra đi, anh lập tức bị loại khỏi mọi kế hoạch chuyên môn, không được tập cùng đội một hay các đội trẻ khác, buộc phải tập riêng từ ngày 16. Không khí tại Barca trở nên ngột ngạt, khi HLV Flick cho rằng môi trường xung quanh đã tác động mạnh đến quyết định của học trò. Sự việc này đã tạo ra làn sóng tranh cãi về cách quản lý và giữ chân các tài năng trẻ tại CLB.
Thỏa thuận cuối cùng giữa Barca và PSG
Trước nguy cơ mất trắng Dro với giá rẻ, Barca và PSG đã nhanh chóng chuyển hướng sang đàm phán chuyển nhượng. Kết quả, PSG đồng ý trả 8,5 triệu euro – cao hơn 2,5 triệu euro so với điều khoản giải phóng. Đây là giải pháp đôi bên cùng có lợi: Barca giữ được thể diện và thu về số tiền lớn hơn, còn PSG tránh được các khoản thuế và chi phí phát sinh nếu trả thẳng tiền phá vỡ hợp đồng.
Chủ tịch Laporta lên tiếng
Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận đây là một thương vụ gây thất vọng và khó chịu cho Barca. Ông cho biết CLB chỉ lên tiếng khi mọi thứ đã khép lại, đồng thời tiết lộ rằng thỏa thuận ban đầu với Dro đã bị phá vỡ bởi quyết định bất ngờ từ phía người đại diện. Thương vụ này khép lại với nhiều bài học cho cả Barca lẫn các CLB lớn trong việc giữ chân tài năng trẻ.