Khủng hoảng phòng thay đồ cận kề
Quyết định sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim đã tạo ra một bước ngoặt lớn tại Manchester United, đặc biệt là trong bối cảnh phòng thay đồ đội bóng đang đứng trước nguy cơ biến động nhân sự nghiêm trọng. Theo nguồn tin từ Daily Mail, ba cầu thủ quan trọng của đội một gồm Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte đã bày tỏ ý định rời Old Trafford nếu Amorim tiếp tục tại vị. Điều này cho thấy sự bất ổn nội bộ và những rạn nứt sâu sắc giữa ban huấn luyện cũ và các cầu thủ chủ chốt.
Áp lực thi đấu và tương lai mờ mịt
Dưới triều đại kéo dài 14 tháng của Amorim, cả ba cầu thủ kể trên đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Kobbie Mainoo đã hướng sự chú ý tới Napoli, trong khi Joshua Zirkzee lọt vào tầm ngắm của AS Roma. Manuel Ugarte, dù vẫn là phương án dự phòng tin cậy, cũng không tránh khỏi viễn cảnh phải ra đi do thời gian thi đấu bị hạn chế. Sự thiếu linh hoạt trong cách sử dụng nhân sự của Amorim đã khiến các tài năng trẻ cảm thấy không còn động lực cống hiến.
Thay đổi chiến lược nhân sự
Trước đó, Amorim kiên quyết giữ chân nhóm cầu thủ này không hẳn vì yếu tố chuyên môn, mà chủ yếu do lo ngại thiếu hụt lực lượng nếu không có phương án thay thế. Tuy nhiên, sau trận hòa 1-1 trước Leeds United, ban lãnh đạo đã quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, mở ra cơ hội tái thiết đội hình và giữ chân các trụ cột.
Giai đoạn chuyển giao dưới thời Darren Fletcher
Sau khi Amorim ra đi, cựu danh thủ Darren Fletcher được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền, nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Quỷ đỏ đến hết mùa giải. Đây là thời điểm then chốt để Manchester United ổn định lại nội bộ, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ như Mainoo, Zirkzee và Ugarte chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo đỏ thành Manchester.