Hồi ức 10 năm trước
Cách đây đúng một thập kỷ, tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Toshiya Miura đã phải nhận thất bại 1-3 trước U23 Jordan. Dù Đỗ Duy Mạnh ghi được bàn thắng danh dự, nhưng sự non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh đã khiến đội bóng trẻ Việt Nam lép vế hoàn toàn trước đối thủ mạnh đến từ Tây Á.
Chiến thắng thuyết phục và hiệu ứng mạng xã hội
Tối 6/1/2026, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U23 Jordan 2-0 trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á. Ngay sau trận đấu, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ lại bức ảnh của Duy Mạnh 10 năm trước, đặt cạnh hình ảnh chiến thắng hiện tại để nhấn mạnh sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam. Sự tương phản giữa hai thế hệ đã trở thành chủ đề viral, thu hút hàng loạt bình luận hài hước và tự hào.
Biểu tượng của sự trưởng thành
Những dòng chú thích trên mạng xã hội như “10 năm trước còn đi xin học, nay đã tự tin tranh tài” đã phản ánh đúng sự lột xác của U23 Việt Nam. Không còn là đội bóng yếu thế, các cầu thủ trẻ hiện tại đã thi đấu sòng phẳng, bản lĩnh và kỷ luật trước những đối thủ hàng đầu châu lục, mở ra kỳ vọng lớn cho tương lai.