Chùm cười: Dê già và cỏ non

"Ranh" ngôn: Nếu muốn trả thù một ai đó hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp. Nhưng nếu ai đó cho bạn một người đàn bà xấu cũng không chắc là hắn yêu quý bạn.

Chuyện thứ nhất
Một ông ngỏ lời cầu hôn với cô gái nọ:
- Em thấy đấy, so với tuổi của tôi thì tôi còn trẻ lắm!
- Đúng thế, nhưng so với... tuổi của em thì ông lại... quá yếu!

*
* *

Chuyện thứ hai
- Bố nên nghĩ lại đi, bố đã là một ông già mà cô thì còn quá trẻ, làm sao mà bố có thể lấy cô ấy làm vợ kia chứ.
- Thôi, được rồi, bố sẽ cố gắng chờ cô ta lớn thêm hai, ba tuổi nữa.

*
* *

Chuyện thứ ba
Thấy ông chủ đi thăm vợ nằm ở bệnh viện về vẻ mặt lo lắng, cô giúp việc hỏi:
- Tình hình của bà thế nào rồi ạ?
- Gay lắm!
- Có chuyện gì xảy ra thế, thưa ông?
- Chiều nay bà ấy xuất viện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN