Trường Giang yêu đơn phương cô gái Hải Phòng 10 năm mới dám nói

Chia sẻ về mong ước khi về già, cô cho hay: "Tôi đi làm, lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con chứ không tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay 0 đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia".

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Hà ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Hậu trường những ngôi sao

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN