DANH MỤC

Được mệnh danh là “hoàng tử đại dương”, Đoan Trường chính là một “mảnh” trong Tứ đại thiên vương một thời của làng nhạc Việt. 4 nam ca sĩ tên Trường: Đan Trường – Lam Trường - Đoan Trường – Vân Trường, mỗi người một nét cá tính riêng, lối rẽ riêng nhưng chung đam mê âm nhạc.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Đoan Trường còn có thời gian làm MC. Anh coi việc ca hát là một đam mê. Ở trong căn nhà trị giá 2000 cây vàng, anh là sao Việt đi du lịch nhiều nơi nhất trên thế giới khi chi ra hơn 3 tỷ đi 46 quốc gia và 170 tỉnh thành. Trong một lần xem lại hình ảnh từng đi du lịch, thấy khoảnh khắc mình nằm nghỉ ngơi trên nguyên hàng ghế máy bay, anh đùa vui nói "Có 90 tỷ nên mình cũng dám thuê chuyên cơ riêng 10 tỷ bay từ Anh về nè. Có giường nằm luôn à nha".

Bên cạnh thú vui du lịch và những status hài hước trên trang cá nhân, Đoan Trường mới đây tiết lộ về điều đặc biệt nhân dịp sinh nhật sắp tới của anh. Nam ca sĩ hé lộ bí mật về 10 kỷ vật quý giá từ năm 1979 vẫn được anh sử dụng đến giờ.

Đoan Trường chia sẻ : “Mỗi năm khi gần đến ngày sinh nhật 19/09 của mình tôi vẫn thấy không khác gì mấy so với ngày bình thường, cũng không mong chờ, chỉ thấy ấm lòng và hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ mọi người. Thập niên 70, gia đình tôi còn nghèo khó và chật vật lắm nên không có tiền mua máy chụp ảnh. Mẹ tôi kể lại ngày đầy tháng và thôi nôi thì tôi lại đang nằm trong bệnh viện nên dĩ nhiên là chẳng có được hai cái tiệc này như bao trẻ con khác. Bây giờ nhìn mọi người khoe hình con đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật tôi thấy bùi ngùi và chạnh lòng lắm! Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật ba mẹ tôi cũng chỉ nấu vài món ngon quây quần bên nhau và tặng ít quà nho nhỏ cho tôi như dụng cụ học tập, quần áo chứ cũng không mua bánh kem và thổi đèn như thông lệ. Ngày sinh của tôi năm đó cũng chính là ngày Trung thu nhưng tôi cũng không được đùa vui phá cỗ hay có được những chiếc lồng đèn lung linh đủ màu sắc như các bạn đồng trang lứa. Sau này khi cuộc sống và sự nghiệp thành đạt, tôi luôn có thói quen tự mua một món quà có ý nghĩa nhất tự tặng…mình vào dịp này như để bù đắp lại những năm tháng sinh nhật nghèo khó đã qua. Tính tôi hay tự ái khi bị chê bai xem thường là con nhà nghèo nên nếu đã mua, tôi quyết mua cho được những vật dụng có phiên bản đầu tiên và đắt nhất từ xe ôtô, xe máy, điện thoại, máy tính, đồng hồ đến các kiểu trang sức thịnh hành nhất thời bấy giờ nên tôi rất yêu quý và gìn giữ cho đến tận bây giờ.”

Vào ngày sinh nhật 19/09/1999, Đoan Trường tậu cho mình mẫu xe Future 110 đầu tiên được giới thiệu ra thị trường Việt Nam và được định vị là dòng xe số cao cấp với màu xanh ngọc bích có giá cao nhất là gần 25 triệu đồng (gần 5 cây vàng thời điểm lúc đó). Xe ít hư hao, ít sửa chữa đến giờ sau 21 năm vẫn chạy tốt nên nhiều người sẵn sàng trả giá 35 triệu đồng để mua lại.

Anh còn tậu thêm chiếc xe SH 150i đời 2008 duy nhất có màu cafe sữa, là 1 trong 10 chiếc đầu tiên được nhập khẩu về Việt Nam có giá khoảng 10.500 USD (gần 180 triệu) vào dịp sinh nhật 19.09.2008. Xe chỉ đi khoảng 5.000 km từ 2008 đến 2020 vì chủ yếu "trùm mền" và chưa qua sửa chữa hay thay thế linh kiện bao giờ. Vào đợt chống Covid-19 vừa qua do tình hình khá khó khăn nên anh rao bán lại và có người mua với giá 120 triệu nhưng cuối cùng anh quyết giữ lại.

Anh còn lưu giữ chiếc điện thoại Nokia 7610 hình chiếc lá lớn màu xanh gây sốt một thời. Đây là một sản phẩm huyền thoại của Nokia và là niềm mơ ước của bao người mà anh mua vào ngày 19.09.2004 có giá 10 triệu đồng. Bây giờ khi lắp sim vào vẫn gọi và nghe rất tốt. Có người trả 1 triệu nhưng anh từ chối vì để làm kỷ niệm. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên tại Việt Nam có thể chụp hình độ phân giải lên tới 1 Megapixel, là một trong những chiếc điện thoại độc đáo nhất, đa năng nhất và có bàn phím dễ sử dụng nhất trong làng di động thời điểm đó.

Cá biệt, anh còn đang sở hữu bộ sưu tập hơn 800 con tem khắp nơi trên thế giới từ năm 1979. Trong đó có những con tem được phát hành vào năm 1960 mà anh đã cất công sưu tầm, trao đổi hay mua lại từ mọi người.

Anh yêu thích nhất là chiếc đồng hồ đeo tay Benrus do Thụy sỹ sản xuất năm 1930 chỉ có 2 kim rưởi. Kim giây lúc đó vẫn còn nằm bên dưới. Viền đồng hồ mặt trước và mặt sau được mạ vàng 18k. Đây là đồng hồ 3C: cơ, cổ và cũ. Chiếc đồng hồ lên dây cót này anh mua năm 1996 nhân dịp sinh nhật có giá 2 cây vàng lúc đó. Nam ca sỹ gìn giữ đến tận bây giờ vì vẫn còn chạy tốt và lâu lâu anh vẫn đeo trên tay đi sự kiện. Có người ngõ ý mua lại theo giá thương lượng là 8 triệu nhưng anh không bán vì đây là vật kỷ niệm.

Ngoài ra, Đoan Trường còn giữ lại khá nhiều quần áo,trang sức của các nghệ sỹ tặng nhân dịp sinh nhật năm 2000 như áo khoác của Đàm Vĩnh Hưng, áo vét thổ cẩm của Điền Thái Toàn (Nhóm 1088) và mặt dây chuyền vàng có in hình ảnh của nhóm MTV.

Anh còn được cho là “ Thư viện showbiz Việt ” khi còn lưu giữ lại được hơn 1.000 hình ảnh, bài báo, poster, hình bìa tạp chí không chỉ cho riêng anh mà còn nhiều thế hệ nghệ sỹ khác.

Cuối cùng là chiếc ấm nấu nước huyền thoại do Liên Xô sản xuất trong thời bao cấp có in giá phía mặt sau quai cầm là 4 Rúp 20 Kôpêch anh mua từ năm 1987 bằng tiền học bổng tháng đầu tiên và mang về nước gìn giữ cho đến hôm nay.

Nhà cũ anh xây 1 trệt 1 lầu năm 2001 nhưng sau này khi xây lại lên 5 tầng nhưng anh cũng được giữ nguyên căn nhà cũ này với đầy đủ vật dụng trang trí bên trong để làm “nhà lưu niệm”, nơi gìn giữ hơn 200 bộ quần áo biểu diễn trong đó có 30 áo vest anh mua tại Nga khi bắt đầu đi hát tại đó thời sinh viên từ năm 1988, phòng trưng bày toàn bộ hình ảnh, poster, lịch, bìa tạp chí của anh và nhiều vật có giá trị kỷ niệm hơn 30 năm qua như mũ nón, vật trang sức, quà tặng sinh nhật.

Ở nhà 2000 cây vàng, nam ca sĩ "chi 10 tỷ thuê máy bay" sở hữu những vật dụng đặc biệt - 27

Content & Media: Thu Vũ

Chủ Nhật, ngày 13/09/2020 00:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])