DANH MỤC

Xoay quanh câu chuyện gia đình trong phim truyền hình đang phát sóng trên VTV3 “Hãy nói lời yêu”, nhân vật Trâm “tiểu tam” khiến khán giả chỉ trích. Vì tình yêu, Trâm xen vào chuyện vợ chồng của ông Tín (NSND Trọng Trinh) dù khi đó ông Tín mâu thuẫn với người vợ độc đoán nhưng ông chưa ly hôn vợ. Khi bị mất đi đứa con của mình với người tình, Trâm vô cùng đau khổ. Đảm nhận vai diễn “tiểu tam” trong phim là nữ diễn viên Trúc Mai. Cô từng gây ấn tượng với những vai diễn trong phim Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Tháng 13… Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Trúc Mai đầu quân về Nhà hát Công an Nhân dân (sau viết tắt là CAND). Cô nên duyên với ông xã là một chiến sĩ công an, về công tác tại phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hải Dương. Tới tháng 5/2020, cô trở lại với Nhà hát CAND với vai trò diễn viên sân khấu. Sự trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian vắng bóng khiến Trúc Mai vừa lạ vừa quen với khán giả.

Nữ đại úy công an bầm dập vì vai “tiểu tam” hé lộ hậu trường bất ngờ - 3

Vắng bóng trên màn ảnh một thời gian dài để ở nhà chăm sóc gia đình, lý do gì khiến chị quyết định tái xuất với một vai diễn phản diện bị gọi là “tiểu tam” trong “Hãy nói lời yêu”?

Đúng là tôi đã vắng bóng một khoảng thời gian dài trên màn ảnh và sân khấu. Thời gian đó, bản thân tôi vẫn luôn có những công việc chuyên môn và nghiệp vụ của mình chứ không hoàn toàn ở nhà chỉ chăm sóc gia đình. Người ta nói tôi vắng bóng trên màn ảnh 7 năm nhưng mốc 7 năm là không chính xác, vì trong khoảng thời gian nghỉ không tham gia phim ảnh của phía Bắc, tôi cũng có nhận lời mời tham gia bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 2 do Điện Ảnh Công an cùng hãng phim Long Vân phối hợp sản xuất của phía Nam. Tuy nhiên sau đó do nhiều hoàn cảnh và tính chất công việc tôi đang làm, tạm thời tôi gác lại việc tham gia truyền hình và sân khấu chuyên nghiệp lại để tập trung 4 năm dành cho việc học tập chuyên môn.

Hiện tại ngoài 1 bằng cử nhân Nghệ Thuật của trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội, tôi còn có thêm 1 bằng cử nhân Điều tra - Trinh sát của Học Viện An Ninh Nhân Dân. Bản thân tôi thấy tự hào được là sinh viên của 2 ngôi trường đại học danh giá này!

Còn lý do tôi quay trở lại với màn ảnh và nhận vai Trâm trong phim “Hãy nói lời yêu” của đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng hoàn toàn là một cơ duyên tình cờ và cũng là một vai diễn để tôi thử sức với khả năng diễn xuất của mình.

Khi một diễn viên nữ vắng bóng lâu năm trên màn ảnh, nhiều cư dân mạng sẽ nảy sinh nghi vấn và nói họ “giàu kinh tế nên không cần đi đóng phim”. Thực tế trong trường hợp của chị thế nào?

Nói như vậy thì chắc hẳn mọi người đều nghĩ “Diễn viên là 1 nghề hót ra tiền” đúng không? Cá nhân tôi tham gia vào truyền hình từ những năm 2005. Tôi thấy đi làm phim rất vất vả, thu nhập cũng không nhiều. Đa phần nghệ sỹ yêu nghề và muốn nuôi nghề, nuôi đam mê phải có thêm công việc khác. Đấy là tôi đang nói tới những nghệ sỹ, diễn viên đi theo đam mê chính thống và vô tư nhé.

Có chăng những năm gần đây khi truyền hình ngày càng phát triển, nhiều diễn viên có cơ hội nổi tiếng nhiều hơn, họ dùng hình ảnh và tên tuổi của mình để quảng cáo và làm nhiều chương trình hơn, đồng nghĩa với việc thu nhập sẽ tốt lên.

Về cá nhân tôi, ngoài đam mê truyền hình, tôi còn là một diễn viên sân khấu, là một chiến sỹ trong lực lượng CAND. Tôi phải cân bằng giữa đam mê của mình với trách nhiệm công tác của tôi. Hơn nữa tôi cũng là một người vợ người mẹ. Vậy nên việc cân bằng mọi thứ và ưu tiên cho điều gì là quan trọng khiến tôi phải gác lại nhiều đam mê và mong muốn của mình. Chứ bản thân tôi chưa thấy giàu ở đâu cả!

Được làm công việc mình yêu thích nhưng thường người ta sẽ chọn một vai diễn được khán giả yêu thích để tái xuất, không phải vậy chăng? Hơn nữa chị lại còn là một đại úy công an, đóng vai “tiểu tam”, chị có sợ bị ảnh hưởng tới công việc ngoài đời?

Những câu hỏi của bạn khá là gây sốc, nhưng cũng rất cảm ơn sự thẳng thắn của bạn. Tôi đã chia sẻ với báo chí và truyền thông khá nhiều về câu hỏi này: “Cá nhân tôi nghĩ: Không có vai diễn nhỏ, vai diễn vớ vẩn mà chỉ có người diễn viên diễn có ra gì hay không thôi”. Tôi thích được thử sức với tất cả dạng vai diễn khác nhau. Được hoá thân vào nhiều cuộc đời dù tốt xấu gì cũng là trải nghiệm thú vị của bản thân và là thử thách với diễn xuất của mình. Bản thân tôi đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu của lực lượng CAND (Nhà Hát CAND). Việc tôi diễn xuất một vai phản diện hay một vai nào đó mà bị khán giả ghét tới mức thành làn sóng đi chăng nữa thì cũng là một may mắn của tôi. Bởi như vậy nghĩa là phần nào tôi đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nó không ảnh hưởng xấu tới công việc ngoài đời của tôi mà thậm chí nó còn giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn trên sân khấu.

Nữ đại úy công an bầm dập vì vai “tiểu tam” hé lộ hậu trường bất ngờ - 6

Không ít diễn viên bị khán giả gọi tên bằng chính biệt danh nhân vật “tiểu tam”, “trà xanh” mà họ đóng trong phim. Chị nghĩ gì nếu mình rơi vào trường hợp đó?

Hiện tại bây giờ thì tôi vẫn hay được gọi là “Người đàn bà thứ 2” còn sau đây nếu có bị gắn biệt hiệu theo phim như là “Trâm - Tiểu tam” thì có lẽ tôi cũng cười mỉm thôi, vì như vậy là cá nhân vai diễn của tôi đã được khán giả quan tâm và tạo một dấu ấn rồi. Và sự nghiệp của tôi còn dài , hy vọng mỗi một bộ phim phát sóng khán giả sẽ lại gọi tôi với một cái tên mới, có như vậy là điều thành công của mỗi một diễn viên!

Nhân vật Trâm trong phim có phải là tuýp nhân vật lần đầu chị đảm nhận? Trên phim trường, chị gặp những khó khăn gì khi hóa thân vào nhân vật này?

Nhân vật Trâm là dạng vai lần đầu tôi tham gia diễn xuất. Bản thân tôi lúc đầu nhận vai cũng khá băn khoăn về vai diễn này, vì nó khác với tính cách và con người ngoài đời của tôi quá nhiều thành ra khi nhập vai tôi cũng loay hoay mãi, sao cho mình hoá thân phải chân thực và toát ra được đúng ý đồ của biên kịch và đạo diễn mong muốn. Nhưng cũng nhờ vào sự chỉ dẫn của đạo diễn và ê-kíp, cũng như sự phối hợp của các diễn viên như NSND Trọng Trinh, NS Nguyệt Hằng, tôi cũng đã hoàn thành những cảnh quay của mình.

Cảnh bị đánh ghen, bị xô xát có làm chị bị xây xát hay tổn thương?

Trong phim có khá nhiều cảnh xô xát, đánh ghen. Sau mỗi cảnh quay như vậy cả tôi và bạn diễn đều không tránh khỏi những xây xát. Tuy nhiên khi tập trung diễn xuất dường như không ai để ý đến đau đớn cả, hạ vai rồi mới biết mình bị đau. Nhưng để mang lại những hình ảnh chân thực nhất tới khán giả thì cũng đáng thôi.

Những bạn diễn cùng như nghệ sĩ Trọng Trinh, Nguyệt Hằng hay thế hệ diễn viên trẻ như Quỳnh Kool có sự phối hợp với chị ra sao trên trường quay?

Tôi rất vui khi tham gia bộ phim này cùng dàn ê-kíp diễn viên rất tài năng và chuyên nghiệp , từ Quỳnh Kool, Bảo Hân, Quang Anh, Anh Vũ, tới NS Nguyệt Hằng, NSND Trọng Trinh…. Họ là những diễn viên đang được yêu mến và khán giả quan tâm hiện nay, làm việc cùng họ cũng là một sự may mắn của tôi.

Ông xã có theo dõi bộ phim chị đang đóng? Phản ứng của anh nhà thế nào về vai diễn của chị?

Chồng tôi khá bận trong công việc. Anh ít xem phim tôi làm, thỉnh thoảng xem tôi diễn trên sân khấu thôi. Bản thân chồng và con trai tôi là những người hiểu biết nên cũng không có bất lợi gì khi tôi đóng những vai như vậy vì dù sao cũng chỉ là phim ảnh. Ngoài đời tôi sống thế nào với gia đình đó mới là điều đáng bàn tới.

Chị có thể bật mí với khán giả về câu chuyện tình yêu với ông xã được không? Nhiều người bảo chiến sĩ công an yêu kiên định lắm, chị và ông xã thì sao?

Tôi nghĩ vợ chồng đến với nhau là do duyên số, đến bây giờ nhiều lúc hai vợ chồng cũng không hiểu sao mà lấy nhau được nữa. 2 con người 2 cá tính không giống nhau, nhiều khi tranh luận tới mức không muốn nói chuyện rồi đâu lại vào đó. Gia đình nào cũng có sóng gió, gia đình tôi cũng vậy, ngày mai không biết sẽ ra sao nhưng hôm nay còn bên nhau thì hãy luôn tôn trọng và đối xử với nhau thật tử tế.

Chị từng chia sẻ những hình ảnh gia đình trên trang cá nhân khiến khán giả ngưỡng mộ với căn nhà riêng bề thế, lại có sân vườn thênh thang. Chị có thể chia sẻ về chốn đi về của gia đình mình được không?

Tôi chẳng có gì đâu, căn nhà rộng đẹp mà tôi thỉnh thoảng chụp ảnh cho con là nhà ông bà nội cháu. Căn nhà rộng đẹp có nhiều cây ăn trái và hoa lá sum suê, gia đình tôi vẫn hay đi về với ông bà vào dịp cuối tuần. Ngôi nhà là thành quả làm việc cả đời của bố mẹ tôi. Ông bà có tay trồng cây ăn quả và một số cây thuốc quý của Việt Nam. Ngoài ra còn rất nhiều rau xanh và hoa nữa. Mỗi khi về quê với ông bà nội, ngoại là lại thấy cuộc đời bình yên.

Khi quyết định quay trở lại với diễn xuất, chị có e ngại điều gì? Tuýp nhân vật hoặc cảnh quay nào sẽ khiến chị lắc đầu từ chối vì không muốn ảnh hưởng tới đời sống ngoài đời thường?

Khi quay trở lại tôi hy vọng với tuổi tác của mình hiện tại sẽ được làm những vai diễn phù hợp với lứa tuổi và có chiều sâu tâm lý. Tôi không ngại vất vả đâu nhưng ngại những cảnh nhạy cảm quá. Nhưng phim truyền hình bây giờ tinh tế lắm, thường nội dung kịch bản khai thác chuyên sâu về ý nghĩa hơn là hút khán giả bằng những cảnh táo bạo. Nếu cần phải có để phim tốt hơn thì tôi có thể cân nhắc khi nhận kịch bản.

Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nữ đại úy công an bầm dập vì vai “tiểu tam” hé lộ hậu trường bất ngờ - 9

Content & Media: Thu Vũ

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 17:02 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])