Những ca khúc "xây tượng đài" cho thủ lĩnh Trần Lập

Cùng thưởng thức những ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập.

Nhung ca khuc hay nhat cua Tran Lap

Tâm hồn của đá

Đây là ca khúc chủ đề trong album đầu tay của nhóm Bức Tường, cũng là ca khúc “chào sân” của Bức Tường tới rock Việt. Ca khúc ra mắt năm 2002 và ngay lập tức trở thành bài hát nổi tiếng nhất tại các trường đại học thời điểm đó, cùng với phong trào rock sinh viên.

Tính đến nay, Tâm hồn của đá vẫn là ca khúc được nhiều người biết đến nhất của nhóm Bức Tường nói chung và Trần Lập nói riêng. Dù ra mắt từ lâu nhưng ca khúc vẫn luôn được Bức Tường lựa chọn để xuất hiện trên các sân khấu rock Việt.

Người đàn bà hóa đá

Ca khúc này cũng nằm trong album đầu tay của nhóm Bức Tường. Người đàn bà hóa đá được Trần Lập sáng tác dựa trên câu chuyện cổ tích về nàng Tô Thị đứng chờ chồng đến mức hóa thành đỉnh núi.

Với chất liệu rock, Trần Lập đã biến Người đàn bà hóa đá trở thành một bản tình ca da diết, hùng hồn. Ca khúc của Bức Tường cũng liên tục được các ca sĩ khác cover lại trên sân khấu.

Bông hồng thủy tinh

Bên cạnh những ca khúc rock gai góc, Bức Tường còn có rất nhiều ca khúc rock ballad về tình yêu. Bông hồng thủy tinh là một trong những ca khúc của Trần Lập được nhiều fan nữ yêu thích. Từng lời của Bông hồng thủy tinh đều khiến những trái tim đang yêu và đã yêu tìm thấy sự đồng cảm.

Mắt đen

Ca khúc nằm trong album thứ hai của Bức Tường có tên gọi Vô hình. Cũng như Bông hồng thủy tinh, Mắt đen là một bản tình ca ngọt ngào mà da diết, với những câu hát như lời tâm sự của chàng trai dành cho cô gái mình yêu say đắm.

Từng lời hát vang lên trong tiếng guitar khiến nhiều khán giả cảm động: "Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền?/ Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan/ Khi anh mất lối trên con đường xa/ Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về".

bài hát hay nhất của ca sĩ Trần Lập

Những chuyến đi dài

Ca khúc nằm trong album Đất Việt được ra mắt vào năm 2014 của Bức Tường, do Trần Lập đồng sáng tác với Nguyễn Minh Đức. Đây cũng là ca khúc được yêu thích nhất trong album.

Với những lời ca như: "Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài/ Để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ", ca khúc là nguồn động viên, cổ vũ các bạn trẻ dám sống, dám cháy hết mình vì những đam mê.

Đường đến ngày vinh quang

Đường đến ngày vinh quang thường xuyên được xuất hiện trong các chương trình văn hóa, thể thao của Việt Nam như một ca khúc cổ động. Bài hát nằm trong album đầu tiên của Bức Tường và cũng là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm, cũng như của Trần Lập.

Gần hai thập kỷ, Đường đến ngày vinh quang vẫn sống mãi trong lòng các fan rock Việt. Đây cũng là ca khúc được các fan của Trần Lập cổ vũ anh vượt qua bệnh tật, sau khi biết tin anh mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN