"Mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan": Khi trẻ vạn người theo đuổi, về già sống cô đơn bệnh tật

Từng là ngọc nữ số một Đài Loan nhưng cảnh sống về già của nữ diễn viên khiến nhiều người xót xa.

Nếu nhắc tới thế hệ ngọc nữ đầu tiên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, người ta không thể nào quên cái tên Chân Trân. Dù trải qua hai cuộc hôn nhân, bà vẫn không thoát được sự cô đơn khi về già.

Giai nhân số một Đài Loan

Chân Trân là thế hệ ngọc nữ đầu tiên của làng giải trí Đài Loan, thành danh với dòng phim tình cảm của Quỳnh Dao từ giữa thập niên 1960 đến thập niên 1970 như Thể vân phi, Tâm hữu thiên thiên kết, Một thoáng mộng mơ, Hải âu phi xứ…

Nhan sắc của "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" hút hồn bao khán giả nam.

Nhan sắc của "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" hút hồn bao khán giả nam.

Bà Chân Trân sinh năm 1948 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha là quân nhân về hưu, mẹ là Trương Phụng - từng là diễn viên điện ảnh. Từ nhỏ, bà bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ gen di truyền của mẹ. Cơ duyên đến với làng giải trí của Chân Trân vô cùng đặc biệt. Năm bà lên 15 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 2 bà đã trao đổi hình ảnh với các bạn học trong lớp. Một người bạn đã lén lấy hình của Chân Trân gửi cho Công ty điện ảnh Quốc Liên lúc đó đang tuyển chọn diễn viên, đồng thời còn đổi tên bà thành Trương Trân Trân.

Bản thân bà Chân Trân cũng không hề biết về việc này nhưng sau đó lại nhận được giấy thi tuyển. Sau khi vượt qua 3.700 người khác ở vòng phỏng vấn, bà phải đợi tới 2 tháng mới tới lượt tham gia thử vai. Nhớ tới những ngày cũ, Chân Trân cho biết bà vô cùng chịu ơn đạo diễn Lý Hàn Tường. Cái tên Chân Trân cũng do chính nam đạo diễn dành tặng cho bà.

Vẻ đẹp không góc chết của Chân Trân khi còn trẻ.

Vẻ đẹp không góc chết của Chân Trân khi còn trẻ.

Nhắc đến Chân Trân, người ta không thể nào quên vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, "hút hồn" không biết bao khán giả nam. Tờ Wenjutv từng đánh giá ở Đài Loan năm đó, Chân Trân đẹp không có đối thủ. Dù sau này, có thêm một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như Lâm Thanh Hà, bà Chân Trân vẫn được coi là "tượng đài nhan sắc".

Chân Trân gắn bó với màn bạc chỉ vỏn vẹn 20 năm, đã góp mặt hơn 80 bộ phim, cùng thời với các tài tử Tần Tường Lâm, Đặng Quang Vinh, Tạ Hiền... Những nhà quay phim từng làm việc cho hay họ rất thích Chân Trân bởi bà quá đẹp, không cần tìm góc quay hợp lý.

Hai cuộc hôn nhân và cái kết cô đơn tuổi già

Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng bà Chân Trân vẫn kết hôn với nam tài từ Tạ Hiền.

Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng bà Chân Trân vẫn kết hôn với nam tài từ Tạ Hiền.

Khoảng những năm 1970, chuyện tình của Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) và Chân Trân đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Thời điểm đó, bà Chân Trân xinh đẹp trẻ trung, ông Tạ Hiền đẹp trai tuấn tú, hai người nảy sinh tình cảm với nhau và đi đến quyết định kết hôn nhanh chóng vào cuối năm 1974 tại Hồng Kông sau 3 năm hẹn hò.

Hôn sự này bị gia đình bà Châu Trân phản đối kịch liệt do tính cách phong lưu của Tạ Hiền. Tuy vậy, cặp đôi vẫn kiên quyết đến với nhau. Tạ Hiền là một người chồng tốt và vô cùng chiều chuộng Chân Trân, những ngày đầu cả hai có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Nhạc sĩ Lưu Gia Xương quyết tâm theo đuổi bà Chân Trân mặc dù biết bà đã kết hôn.

Nhạc sĩ Lưu Gia Xương quyết tâm theo đuổi bà Chân Trân mặc dù biết bà đã kết hôn.

Sau khi kết hôn 3 tháng, bà Chân Trân đến Đài Loan để quay bộ phim Nhất Liêm U Mộng. Trong quá trình quay phim, bà được Lưu Gia Xương, một nhạc sĩ, đạo diễn kiêm diễn viên theo đuổi rất nhiệt tình mặc dù đã biết bà đã kết hôn. Thực tế, trước đó nhạc sĩ Lưu Gia Xương đã bị thu hút và ấn tượng bởi sự xinh đẹp và có chút bướng bỉnh của Chân Trân ngay từ lần gặp đầu tiên khi bà tham gia một chương trình biểu diễn năm 16 tuổi.

Ông Lưu Gia Xương đã dùng tất cả các mối quan hệ ở cả lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc trong giới showbiz để có thể theo đuổi Chân Trân. Sau khi biết được tin tức này, 'Tạ Hiền đã yêu cầu nữ diễn viên phải rời khỏi Đài Loan nơi đầy thị phi này và trở về Hồng Kông. Tuy nhiên, bà Chân Trân vì trách nhiệm với đoàn phim nên từ chối yêu cầu của chồng. Điều này khiến mọi người càng nghi ngờ về mối quan hệ của bà và Lưu Gia Xương.

Gia đình bà Chân Trân, nhạc sĩ Lưu Gia Xương và con trai.

Gia đình bà Chân Trân, nhạc sĩ Lưu Gia Xương và con trai.

Cuối cùng, Tạ Hiền không còn cách nào khác đành phải ra “tối hậu thư” cho Chân Trân: "Nếu em không về Hồng Kông, chúng ta sẽ ly hôn". Với tính cách bướng bỉnh và rất cứng đầu, câu nói của Tạ Hiền càng khơi dậy sự nổi loạn và chống đối của bà. Chính vì thế, Chân Trân và Tạ Hiền đã ly hôn vào năm 1978, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 4 năm mà không có con cái.

Sau 1 năm ly hôn với chồng cũ, bà tái hôn với đạo diễn Lưu Gia Xương. Thế nhưng, Lưu Gia Xương về sau nghiện cờ bạc và ông gần như phải lấy hết tiền bạc trong nhà để trả nợ. Bà nhiều lần khuyên can nhưng Lưu Gia Xương vẫn không tỉnh ngộ. Để bảo vệ con trai, bà Chân Trân phải ly hôn với chồng. Hai lần hôn nhân đổ vỡ đã khiến cho bà Chân Trân không thể chấp nhận được sự thật. Vì vậy, bà và ông Lưu Gia Xương đã che giấu tin tức ly hôn suốt 30 năm. Đến khi bà bị bệnh nằm liệt giường, khán giả mới biết bà đã ly hôn.

Bà Chân Trân đang sống trong cảnh cô đơn bệnh tật.

Bà Chân Trân đang sống trong cảnh cô đơn bệnh tật.

Từ cuối năm 2016, bà Chân Trân gặp phải nhiều tai ương, vấn đề sức khỏe. Tháng 1/2017, bà bất cẩn bị té ngã ở Mỹ, từ cầu thang tầng 2 ngã lăn xuống tầng 1, sau đó bắt đầu đau nửa đầu, bác sĩ chẩn đoán trong não có máu bầm. Bà đã phải tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm khi đang ở tuổi 69, sau thời gian tịnh dưỡng, vốn dự định trở về Đài Loan thì bà lại gặp tai nạn, đụng phải vết thương cũ vừa mổ không lâu. Hàng xóm kể lại rằng dù sống cảnh liệt giường nhưng không có ai tới chăm sóc Chân Trân. Mọi sinh hoạt cá nhân bà đều phải thuê người tới giúp.

Biết tin vợ cũ bị bệnh, Tạ Hiền đã đến thăm và tặng bà hoa hồng.

Biết tin vợ cũ bị bệnh, Tạ Hiền đã đến thăm và tặng bà hoa hồng.

Đầu tháng 8/2019, ông Tạ Hiền - bố của nam diễn viên Tạ Đình Phong đến Hồng Kông và Đài Loan để tuyên truyền cho cuốn tự truyện của mình. Trong dịp đó, ông đã gặp bà Chân Trân, bị cảm lạnh và phải nhập viện. Sau vài ngày nằm viện để điều trị, bà Chân Trân đã được xuất hiện về nhà tĩnh dưỡng.

Khi biết tin vợ cũ nằm viện, ông Tạ Hiền đã nhiều lần đến thăm bà. Ông còn tặng bà bó hoa hồng lớn. Nam diễn viên đình đám chia sẻ ông còn nhớ sở thích của vợ cũ là hoa hồng, vì vậy ông đã tặng bà hoa hồng và hy vọng đó sẽ là niềm vui giúp bà nhanh khỏi bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Kim Ngân mặc váy hai dây, đi bar sau ”cuộc chia tay sóng gió” với Thúy Nga?

Những hình ảnh mới của Kim Ngân khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN