DANH MỤC

 

Dương Triệu Vũ: “Tôi lấy sự nghiệp và tính mạng để chứng minh sự trong sạch của Hoài Linh”

Sau thời gian dài chạy show trong và ngoài nước, Dương Triệu Vũ vừa tái xuất làng nhạc bằng MV “Bartender”. Ca sĩ nói mất hơn một năm để hoàn thiện sản phẩm với toàn bộ kỹ xảo 3D, quay phim bằng máy Arri tiền tỷ, cùng dàn khách mời Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Mai Ngô.

Các nhân vật cùng một cậu bé phi hành gia bí ẩn, không cảm xúc và bế tắc trong cuộc sống đang trên một chuyến xe ngoài không gian du hành đến trái đất. Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Mai Ngô vào vai sao chủ một hành tinh, có những tính cách riêng biệt. Trong khi đó, Dương Triệu Vũ là nhân vật quyền năng nhất, chuyên gia pha chế với năng lực thức tỉnh.

Dịp này, Dương Triệu Vũ có buổi trò chuyện với chúng tôi về ý tưởng thực hiện MV đầy thú vị, cũng như lần đầu thổ lộ chuyện nghề và cuộc sống.

Dương Triệu Vũ: “Tôi lấy sự nghiệp và tính mạng để chứng minh sự trong sạch của Hoài Linh” - 3
MV “Bartender” - Dương Triệu Vũ, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Mai Ngô

“Tôi là em của anh Hoài Linh, tri kỷ của anh Đàm Vĩnh Hưng”

- Thông điệp anh muốn truyền tải qua MV lần này?

- Tôi muốn mang đến cho khán giả cảm giác vui tươi, phấn khởi. Sau dịch bệnh Covid-19, quan điểm về âm nhạc của tôi thay đổi khá nhiều, không còn thích những bài sầu thảm mà thích hát các ca khúc vui tươi hơn. Năm nay, tôi kỷ niệm 20 năm ca hát nên bản thân muốn làm gì đó khác biệt, trẻ trung, thời thượng và chưa có nhiều tại Việt Nam.

Ca khúc “Bartender” dựa trên nhạc disco được làm mới lại, lời ca trẻ trung, duyên dáng và có nhiều ẩn dụ. MV cũng có màu sắc vui tươi, mang nhiều thông điệp sâu sắc. Tôi muốn lan toả thông điệp rằng, mọi người hãy yêu thương nhau, giúp nhau tìm đường về “nhà”. Nhà với tôi mang nhiều ý nghĩa, là niềm vui. Hiện nay, nhiều người mắc bệnh trầm cảm, chỉ có niềm vui là thứ sinh ra đã có mà ta vô tình đánh mất.

- Anh có từng trải qua giai đoạn bế tắc, không cảm xúc như cậu bé phi hành gia trong MV?

- Tôi nghĩ mình chỉ dừng ở mức lo lắng chứ chưa đến mức bế tắc. Theo tôi, cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Tôi có suy tư, hoài nghi chính bản thân là thường xuyên xảy ra. Nhưng đến độ tuổi nhất định thì mình sẽ loại bỏ được vì biết nó không có ích cho bản thân, tập trung những thứ có ý nghĩa hơn.

Lúc nhỏ, điều không hoàn hảo, không hợp thì tôi từ bỏ. Khi lớn, tôi yêu khắt khe, tiêu chuẩn cao lắm. Khi lớn dần, tôi mới biết cảm thông, sâu sắc hơn, chạm sâu hơn vào trái tim đối phương.

 

- Nhiều người nói anh “dựa hơi”, “lợi dụng” tên tuổi của anh trai Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng để nổi tiếng hay gây chú ý trong các sản phẩm âm nhạc. Anh nghĩ sao?

- (Cười lớn). Tôi nghĩ mọi người nhận xét sao cũng đúng cả. Tôi may mắn khi có quyền sử dụng đặc ân này. Tôi là em của anh Hoài Linh, tri kỷ của anh Đàm Vĩnh Hưng. Bất kỳ điều gì tôi nói ra, họ đều đồng ý, cả ca sĩ Bảo Anh cũng vậy. Nói vui theo dân gian là do ăn ở. Họ là những nghệ sĩ đã có sự điêu luyện, đạt được cái đỉnh trong nghề nghiệp của họ, khi làm việc với họ tôi thấy rất thoải mái và chuyên nghiệp.

Nhiều người nói vui khi làm MV “Bartender” tôi đỡ tốn tiền vì mời toàn người thân quen. Nếu người khác làm có thể phải tốn gấp đôi chi phí. Người trong nghề sẽ biết rõ mức cát-xê của anh Hoài Linh và anh Đàm Vĩnh Hưng.

- Tri kỷ với Đàm Vĩnh Hưng là được hiểu như thế nào thưa anh?

- Tôi và anh Đàm Vĩnh Hưng biết nhau lâu năm, có sự thấu hiểu. Duyên số dẫn dắt, chúng tôi tìm được nhau. Anh Hưng thường xưng với tôi là “anh bốn rưỡi” vì anh Hoài Linh là anh thứ bốn, xong tới anh năm, chị sáu và tôi. Anh Hưng là con nuôi trong nhà nhưng mọi người xem như con ruột. Nhiều chuyện anh làm cho tôi vô điều kiện.

Tôi biết có rất nhiều tin đồn giữa tôi và anh Đàm Vĩnh Hưng, nhưng tôi nghĩ mình không nhất thiết phải phản bác hay thanh minh.

- Hào quang của anh trai Hoài Linh có là động lực để anh theo đuổi nghệ thuật?

- Từ bé, gia đình muốn tôi làm luật sư, bác sĩ vì tôi học giỏi. Bố mẹ sợ tôi không thành công khi đi hát nên không ủng hộ.

Anh Hoài Linh nổi tiếng thì tôi mới 10 tuổi. Mỗi dịp hè, tôi sẽ được qua California ở chung với anh Linh. Với tôi, đó là cuộc phiêu lưu khi đi xa một mình, rồi được anh Linh dẫn đi chơi khắp nơi. Đó là khoảng thời gian hình thành bản thân tôi sau này. Lúc đó, tôi mặc cảm, tự ti, thiếu thốn nhiều thứ. Nhờ những cuộc phiêu lưu tôi thấy tự tin vào bản thân hơn.

Khi đi hát, tôi không nghĩ mình sẽ thành công, có hào quang, kiếm được tiền từ ca hát. Cuộc sống như dòng chảy, luôn tiếp chuyển, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội.

- Anh làm gì để thoát khỏi cái bóng “em trai Hoài Linh”?

- Để nổi tiếng như anh Hoài Linh là không dễ. Anh Linh không chỉ nổi tiếng mà còn được đông đảo khán giả thương. Tình yêu thương được tạo nên từ quá trình anh cống hiến với nghề và sự chất phác.

Tôi không dám so sánh với anh Hoài Linh mà chỉ đặt ra các tiêu chí chinh phục khán giả. Thời điểm này, tôi tự tin khi có được sự tự do trong nghề nghiệp, không phải chạy đua với bất kỳ nghệ sĩ nào. Chỉ khi nào tôi thấy đủ thì ra sản phẩm gửi đến khán giả. Đây là giai đoạn tôi thật sự hưởng thụ, thích thú với sản phẩm mình sáng tạo.

 

“Sau biến cố, anh Hoài Linh thương bản thân nhiều hơn”

Dương Triệu Vũ: “Tôi lấy sự nghiệp và tính mạng để chứng minh sự trong sạch của Hoài Linh” - 6

Anh và Hoài Linh thường chia sẻ với nhau điều gì?

- Lúc trước, tôi và anh Linh ít chia sẻ, nhưng khi nhiều chuyện xảy ra thời gian qua, chúng tôi trao đổi với nhau nhiều hơn. Khi anh Linh chới với, có nhiều sự mất mát thì tôi đứng ra vực dậy cảm xúc mọi người trong gia đình. Lúc bố mất, mẹ buồn, mẹ khóc thì tôi khuyên mẹ buồn một xíu thôi, đừng cuốn vào vòng xoáy mà phải bình tĩnh lại.

 Tôi trong mắt anh Linh luôn là con nít dù đã 40 tuổi. Sau khoảng thời gian có biến cố thì anh Linh đã thấy tôi trưởng thành hơn.

- Anh có giận anh Hoài Linh về những ồn ào vừa qua?

- Tôi không bao giờ giận anh Linh. Nếu phải cá cược để chứng minh cho uy tín, sự trong sạch của anh Linh thì tôi có thể lấy cả sự nghiệp, thậm chí cả tính mạng cá cược với mọi người.

 Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn với anh Linh.Vừa trải qua ung thư, bạn diễn thân nhất qua đời, dì ruột như người mẹ nuôi qua đời… rất nhiều thứ xảy ra. Trong một đêm, mọi người đặt ra nghi ngờ về uy tín của Hoài Linh thì anh Linh rất sốc. Thời gian đó, tôi luôn bên anh, nhiều lúc không nói gì hết mà chỉ đơn giản ở bên để anh biết tôi luôn ủng hộ, tin tưởng anh 100%.

Sau biến cố, anh Linh thương bản thân nhiều hơn. Lúc trước, anh sống vì người khác nhiều quá, nhất là những người đang gặp khó khăn. Người nhà thì chưa chắc nhưng bạn bè khó khăn thì chắc chắn anh sẽ giúp.

Dương Triệu Vũ: “Tôi lấy sự nghiệp và tính mạng để chứng minh sự trong sạch của Hoài Linh” - 7

- Hiện cuộc sống của Hoài Linh ra sao?

- Anh Hoài Linh rất khỏe, biết thưởng thức nhiều hơn. Anh hay về quê, những nơi có rừng núi. Anh ăn uống vẫn đơn giản. Tôi có nói thì lâu lâu anh cũng ăn hamburger.

- Hoài Linh từng chia sẻ sẽ không giả gái vì đã có tuổi. Nhưng trong MV của em trai thì anh ấy lại phá lệ. Anh có khó khăn khi thuyết phục?

- Việc anh Hoài Linh giả gái trong MV là bắt buộc, theo yêu cầu của đạo diễn. Khi đóng MV, lúc đầu, anh Linh không biết nhiều, sau này mới biết đóng hai vai. Phải thay tóc, hoá trang rất cực nhưng anh Linh không than vãn gì hết. Sau vai diễn, tôi ôm hôn anh Linh.

- Trong MV, có rất nhiều bức tượng về anh Hoài Linh. Anh muốn thể hiện điều gì?

- Đây là ý tưởng của đạo diễn. Anh Linh là người nổi tiếng, có thể nói là tượng đài trong làng giải trí. Tuy nhiên, mình là con người, không phải tượng đá. Nếu bắt mình sống như bức tượng thì không được, phải đập vỡ tượng đài để nếm nhiều hương vị trong cuộc sống.

Các nhân vật trong MV đều là người có quyền năng nhất định, nhưng không đồng nghĩa có được hạnh phúc. Chỉ khi giúp được câu bé phi hành gia về nhà, về trái đất, tìm được hạnh phúc thì họ cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình. Đây là thông điệp trong hầu hết các tôn giáo.

- Niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại của anh là gì?

- Tôi thấy mình làm gì cũng vui. Không cần quá lớn lao, chỉ cần thấy mặt trời đẹp, hoa đẹp thì tôi cũng đủ vui. Nhiều lúc mình bị cuốn theo những tâm tư mà quên cuộc đời này nhiều màu sắc, đẹp đẽ.

Tôi thường thức dậy lúc 4h30, tưới cây, cho mèo ăn, nấu ăn hoặc tìm mua bánh mì, xem tivi rồi đi tập gym. Cuộc sống tôi rất giản dị.

Tôi một mình nhưng không thấy cô đơn. Dù hạnh phúc khi ở bên người yêu nhưng có lúc tôi cần khoảng thời gian một mình để suy nghĩ nhiều thứ.

Tôi lúc nào cũng có tình yêu và đang hạnh phúc trong tình yêu. Lúc nhỏ, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không bền. Càng vấp ngã trong tình yêu, tôi càng học được nhiều thứ và trưởng thành hơn.

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 00:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trai Úc ([Tên nguồn])