DANH MỤC

Hiệp Vịt là cái tên quen thuộc ở làng hài miền Bắc. 20 năm qua, anh đã góp mặt trong hàng ngàn phim, series hài Tết,... Thế nhưng, ít người biết chuyện gia đình, vợ con của anh ra sao, có đào hoa hay trắc trở như người đồng nghiệp Hiệp Gà?

Hiệp Vịt, Hiệp Gà đều là những cái tên quen thuộc của sân khấu hài, thế nhưng khán giả vẫn chưa biết là “ai bắt chước ai”? 

Chuyện mọi người nói tôi mượn danh Hiệp Gà để “đi lên” hay đánh đồng tôi và anh ấy thì xưa lắm rồi. Bây giờ chắc không ai nhầm tôi với Hiệp Gà nữa vì tôi đã có hàng trăm vai diễn, tên tuổi được công chúng ghi nhận, biết đến. Tôi cũng có chất riêng, cái này thì khán giả và đạo diễn nhìn thấy chứ tôi thì… chưa rõ (cười). Điều đó giúp tôi đứng vững với nghề suốt hơn 20 năm qua. 

Đóng phim năng suất thế, chắc hẳn thu nhập của anh cũng rất khá?

Bây giờ nhiều người mong được đóng phim, có khi không được cát-xê thậm chí còn mất tiền chứ chả đùa (cười). Có quãng thời gian tôi đi diễn vì đam mê, thích thì nhận vai chứ không quan tâm nhiều đến thù lao. 2 năm nay dịch Covid-19 ảnh hưởng công việc, lại thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng nên tôi không thể cứ đi diễn mà chẳng nghĩ đến tiền được.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng tới tài chính, công việc của anh ra sao?

Thời gian gần đây, mượn cớ dịch bệnh khan hiếm phim mà nhiều NSX ép giá, mặc cả tôi như mớ rau ngoài chợ. Tiền thì thiếu thật đấy nhưng với những trường hợp như thế tôi xin phép không nhận. Quan điểm của tôi là thấy xứng với công sức bỏ ra thì mới làm. Vì khi vào vai, dù nhỏ hay lớn tôi đều trân trọng và làm hết sức, diễn tốt nhất có thể.

Bây giờ, nghệ sĩ hài nói riêng, ở thời điểm 5-7 năm trở lại đây may mắn thì đủ ăn thôi, chứ không thể giàu được. Ai khá giả thì đó là họ có thêm thu nhập từ những nguồn khác hoặc nhờ vợ, con.

Thường đóng vai dân dã, ngoài đời anh cũng chẳng mấy khi ăn mặc cầu kỳ, bóng bẩy nhỉ?

Tôi ăn mặc như thế quen rồi và cũng là sở thích. Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ Hiệp Vịt phong cách bụi bặm, đơn giản thế thôi nhưng cũng khá về kinh tế vì tôi là nghệ sĩ hài. Nhưng thật ra, tôi nghèo ngầm đấy! Nói điều này chắc không ai tin, chứ 2 năm dịch bệnh không có show, nghỉ làm thì lấy đâu ra tiền. Không đi vay để ăn là may mắn lắm rồi!

Diễn viên Hiệp vịt bị "ép giá": Họ mặc cả tôi như mớ rau ngoài chợ! - 4

Có vẻ như các sao nam diễn hài đều rất đào hoa: Công Lý 3 đời vợ, Chiến Thắng cũng mấy lần kết hôn... Anh thì sao?

Thấy nhiều người đi 3-4 bước tôi cũng muốn lắm chứ nhưng chưa tìm ra lỗi của vợ để bỏ (cười). Nói vậy thôi, chứ có yêu thương thì mới lấy nhau, vợ chồng là cái duyên, nợ chứ không thể nói trước được. 

Khi yêu và thậm chí đến khi cưới cô ấy vẫn chưa biết tôi là nghệ sĩ hài. Nhiều người cứ đùa không quản lý thì mất chồng vì tôi đi diễn được nhiều người yêu mến lắm nhưng vợ tôi chưa bao giờ ghen mà rất hiểu, tin tưởng và cảm thông cho công việc của chồng. 

Làm việc trong môi trường nghệ thuật, có cơ hội hợp tác cùng nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp. Anh từng “say nắng” ai chưa?

Nói thật, nhìn nhiều cô gái trẻ xinh đẹp ai chẳng muốn… yêu. Nhưng nghĩ lại cơm áo gạo tiền lo cho gia đình còn không xong thì lại chẳng dám mộng mơ nữa. Thế nên, chuyện rung rinh để diễn cho tốt thì có chứ để yêu đương hay tiến xa hơn thì không bao giờ.

Diễn viên Hiệp vịt bị "ép giá": Họ mặc cả tôi như mớ rau ngoài chợ! - 5

Nhiều người thắc mắc Hiệp Vịt hiếm khi xuất hiện trên truyền hình?

Đây cũng là cái thiệt của cá nhân tôi nói riêng và những người làm nghề như tôi nói chung. Bởi vì chúng tôi không có nhiều sân chơi mà hầu hết đều đóng phim chiếu mạng, thỉnh thoảng dịp Tết mới tham gia trong một số liveshow hài chứ không có cơ hội được xuất hiện trên truyền hình hay chương trình lớn.

Hi vọng một ngày nào đó, chương trình hài của nhà đài, truyền hình tìm những nhân tố mới, lạ thì những diễn viên như tôi sẽ có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn tới công chúng.

Ngoài diễn xuất, anh có thêm nghề tay trái nào chưa?

Tôi cũng có những tiểu phẩm tự mình viết, đạo diễn, rồi lập nhóm tuyển diễn viên để đi quay. Các sản phẩm đều được công chúng đón nhận, tạo nên thương hiệu hài Hiệp Vịt suốt nhiều năm nay. Nhưng tôi luôn trăn trở, ấp ủ những tiểu phẩm mới, hướng đi lạ để người xem không nhàm chán mà vẫn giữ được chất nghệ thuật đúng nghĩa.

MXH đang là một mảnh đất “màu mỡ” để đầu tư và thu lời mau lẹ?

Các nền tảng MXH như YouTube hay TikTok bây giờ dễ dãi để kiếm tiền lắm. Tôi thấy có nhiều người lên đó chửi nhau, đánh nhau, khoe thân phản cảm hoặc hài nhảm nhí,... cũng ra tiền. Trong khi đó các nghệ sĩ đích thực, làm nghệ thuật chân chính thì chẳng có mấy người xem.

Theo anh, điều đó có khiến phim hài dần mất “chất”. Một số tác phẩm lạm dụng yếu tố giật gân để câu view mà không màng đến chất lượng?

Tôi thấy bây giờ nhiều người không học hành bài bản, không được đào tạo ngày nào nhưng vẫn đi diễn rồi cũng thành ngôi sao được, thật nực cười! Nhiều người sản xuất phim hài nhưng không có, không biết nội dung, ý nghĩa nghệ thuật ở đâu mà cứ giật gân, “treo đầu dê bán thịt chó” để câu view kiếm tiền thôi.

Gần đây Hiệp Vịt rất chăm đăng clip thu âm các bài hát. Liệu anh có ý định lấn sân làm ca sĩ?

Tôi cho hát cho vui, hát vì đam mê chứ không có ý định đi hát hay chuyển qua làm ca sĩ vì tôi đang là diễn viên hài và phải biết mình đang ở vị trí nào mà lượng sức. 

Thế còn mối duyên với cải lương của anh trước đây?

Tôi đã gắn bó 32 năm với cải lương, bây giờ vẫn vậy với đồng lương hạn hẹp trong Nhà hát Cải lương Hà Nội. Nhưng tôi rất buồn khi thấy sân khấu cải lương một thời oanh liệt nay vắng bóng khán giả. Người xem chạy theo thị trường, thời đại khi có quá nhiều chương trình giải trí khác nhau cho họ lựa chọn và cũng phù hợp với sở thích của số đông hơn. Thế nên, nếu không yêu nghề thì tôi đã bỏ ra ngoài từ lâu rồi. Hy vọng một ngày nào đó, khán giả sẽ trở lại và cải lương sẽ phát triển mạnh mẽ như xưa.

Diễn viên Hiệp vịt bị "ép giá": Họ mặc cả tôi như mớ rau ngoài chợ! - 8

Content & Media: Minh Hà

Sự kiện: Hiệp Gà
Thứ Ba, ngày 11/01/2022 09:01 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Hà ([Tên nguồn])