DANH MỤC

 

Mạc Văn Khoa: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi”

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, quê Hải Dương. Anh bắt đầu nổi tiếng khi tham gia “Cười xuyên Việt năm 2015” (đoạt giải Á quân), “Thách thức danh hài” (nhận thưởng 40 triệu đồng)….

Sau các cuộc thi, Mạc Văn Khoa theo đuổi công việc nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh có những tiểu phẩm hài hút hàng triệu lượt xem như Gia đình dị, Bộ tộc ướt át, Bột giặt thánh troll... Hiện anh cũng là gương mặt “phủ sóng” các sự kiện giải trí, gameshow trên truyền hình…

Nghệ sĩ hài Trường Giang nhận xét: “Gương mặt Mạc Văn Khoa nhìn là mắc cười. Không cần làm gì hết, chỉ cần bước ra sân khấu nhìn là mắc cười. Mạc Văn Khoa quá dễ thương, diễn hài đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng tinh tế”.

Danh hài Hoài Linh từng hết lời khen ngợi, khâm phục khả năng diễn hài của Mạc Văn Khoa. “Tôi ấn tượng với Mạc Văn Khoa vì lối diễn hài tự nhiên, mộc mạc, có cái duyên lạ lùng. Lạ, ngộ và dễ thương lắm. Khi xem bạn ấy diễn, tôi thật sự rất thích”.

Mới đây, Mạc Văn Khoa trở lại với điện ảnh khi vào vai chính phim điện ảnh “Siêu lừa gặp siêu lầy”. Dịp này, diễn viên hài quê Hải Dương có buổi trò chuyện độc quyền với “24h gặp gỡ”.

Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 3
VIDEO Mạc Văn Khoa chia sẻ tại "24h gặp gỡ"

Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 4Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 5

- “Siêu lừa gặp siêu lầy” ra mắt vào ngày mùng 1 Tết 2023, cùng thời điểm này có “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành. Anh có e ngại khi đối đầu với phim của đàn anh?

- Trong “Siêu lừa gặp siêu lầy”, tôi vào vai vừa lầy vừa lười. Nhưng mà lầy thì nhiều hơn. Người ta thường nói đàn ông năm 30 tuổi sẽ có nhiều thứ. Tôi thấy đúng thật, tôi có vợ, có con. Tôi cũng gặp biến cố gia đình về sức khỏe của bố, làm con người mình trưởng thành, nhiều cảm xúc hơn. Tôi phải có thật nhiều cảm xúc thì mới có thể hóa thân trong nhiều vai diễn. Khi gặp kịch bản này, tôi thích liền vì nhiều màu sắc, hợp và cảm thấy hay nhất khi tôi chạm ngõ điện ảnh. Ngoài diễn xuất, tôi còn tham gia làm nhà sản xuất.

Đây là vai diễn có nhiều thứ đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên tôi đóng chính, lần đầu tiên tôi khóc trên màn ảnh, lần đầu tiên đóng với Anh Tú, lần đầu tiên vào một vai sang… Những cái gì đầu tiên luôn là thử thách và tôi thích làm mới mình, hy vọng vai diễn sẽ mang tới nhiều màu sắc cho khán giả.

Các phim ra cùng lúc, nhất là dịp Tết thì tất nhiên khán giả sẽ chia ra, vì không phải ai cũng có thể xem hết cả hai bộ phim được. Tôi và ê-kíp luôn cố gắng để phục vụ nhu cầu xem phim ngày càng chất lượng của khán giả. Hai năm trước thì tết có nhiều khó khăn. Tôi cũng không thể can thiệp vào thời điểm phim chiếu, mà chỉ tập trung hoàn thành vai diễn cho thật tốt.  

- Lần đầu vào vai chính phim điện ảnh, anh có gặp nhiều áp lực?

- Trước giờ tôi chỉ đảm nhận tuyến chính chứ chưa đóng chính. Vai chính yêu cầu mình phải thật sự giỏi, tỉnh táo vì nó nắm toàn bộ đường dây, tất cả câu chuyện xoay quanh nhân vật này. Nếu mình cuốn theo các nhân vật khác thì không có duyên của mình. Lấn nhân vật khác thì không tạo được mạch phim hay. Mình phải biết vừa đủ.

Về sức khỏe, không ngày nào tôi được nghỉ vì di chuyển quá nhiều. Có những phân đoạn tôi diễn xong là anh em xỉu luôn vì bị tuột huyết áp, thiếu ngủ.

Khó khăn hơn nữa là phải biến hóa nhiều dạng vai: người thiểu năng, bị bệnh, tài xế, giám đốc… có cả vai nghèo và sang đòi hỏi phải thật nhập tâm mới diễn tả hết nhân vật. Lấy ví dụ như khi đóng vai Anh Tú là người đẹp trai, sang trọng. Tôi đẹp thì không đẹp rồi, nên phải cố gắng cảm nhân vật, biến mình thành người sang trọng.

Về phân cảnh hành động thì rất nhiều. Có nhiều động tác tôi tập rồi nhưng khi ra địa hình thực tế đòi hỏi tính thích ứng cao. Có nhiều đoạn tôi thấy mình như là diễn viên hành động thực thụ.

- Tại sao anh lại lấn sân trở thành nhà sản xuất phim?

- Đầu tiên là vì tôi yêu thích vai diễn và kịch bản, mong muốn đem đến điều mới lạ cho khán giả. Sau khoảng thời gian dài bán bún đậu, tôi có vốn và quyết định đầu tư cho phim. Nếu phim được mọi người đón nhận thì có khoản tiền lo cho gia đình. Chứ chỉ dựa vào tiền kiếm được từ đi đóng phim thì không đủ. Tiền cát-xê đóng phim ở Việt Nam không cao như nước ngoài mà phải tốn rất nhiều thời gian.

Quan trọng hơn nữa là tôi muốn tập trung 100% vào điện ảnh. Sau này tôi sẽ làm một bộ phim của riêng mình. Ở giai đoạn này tôi chỉ là diễn viên nên có những chỗ mình không thể can thiệp được.

Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 8Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 9

- Anh dùng hết tiền kiếm được từ kinh doanh bún đậu để đầu tư vào phim?

- Tôi chưa đến mức mạo hiểm như vậy, chỉ là phần trăm nhỏ thôi, chẳng đáng là bao. Tôi vẫn chừa một khoản để duy trì các chi nhánh khác vì kinh doanh phát sinh nhiều thứ. Tôi chỉ giữ lương đi diễn, chi phí bún đậu, vợ là người giữ. Tôi có hỏi qua ý kiến của vợ. Vợ bảo nếu anh tâm huyết thì em sẽ đồng hành cùng anh. Vợ luôn ủng hộ tôi 100% thực hiện đam mê nghệ thuật. Còn cái nào cảm thấy không hợp lý thì vợ sẽ góp ý.

- Vợ chồng anh vượt qua giai đoạn khó khăn trong kinh doanh thế nào khi xảy ra dịch bệnh?

- Thời gian vắng khách, hai vợ chồng nhìn nhau, có lúc muốn buông bỏ tất cả. Mặt bằng kinh doanh là thuê, chi phí thuê mỗi quán khoảng 60 đến 70 triệu đồng, rất áp lực. Chúng tôi cũng phải tìm cách giữ chân, hỗ trợ nhân viên để khi dịch bệnh qua đi thì còn có người làm. Nhiều khoản phát sinh nhưng thu nhập thì không có, chi phí khi ấy rất lớn, kinh khủng. Đến tháng cuối giãn cách xã hội, vợ chồng tôi cạn tiền.

Chúng tôi từng nghĩ đến việc trả mặt bằng. Nhưng khi ngồi nghĩ lại thì nhận ra nếu sau này bắt đầu lại từ đầu thì chi phí còn gấp nhiều lần hơn. Chúng tôi vay mượn để cầm cự, cố gắng duy trì đứa con tinh thần mà mình đã gầy dựng nhiều năm.

Đến hiện tại, may mắn mọi thứ đã trở lại bình thường. Trước dịch, tôi có 9 quán. Hiện tôi có 12 quán bún đậu.

 

- Có tin đồn anh kiếm 2 tỷ/ngày nhờ bán bún đậu. Thực hư ra sao, thưa anh?

- Tôi kinh doanh để làm nghề chất lượng hơn. Ngày xưa có show nào cũng phải đi, cũng phải “bào” để lo cho gia đình. Còn bây giờ khi mỗi tháng có nguồn thu ổn định, tôi sẽ chọn lọc hơn. Vai nào chất lượng tôi sẽ tập trung để hoàn thành thật tốt mà không phải suy nghĩ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Thông tin tôi kiếm 2 tỷ/ngày nhờ bún đậu chỉ là câu nói vui của đồng nghiệp trên gameshow. Nếu bán mỗi ngày được 2 tỷ chắc tôi nghĩ phải bán vàng, hột xoàn (cười).

- Anh có áp lực kinh tế khi lên chức bố?

- Nuôi con là cả hành trình rất dài, tiêu tốn rất nhiều thứ. Tôi thấy áp lực lắm nên lúc nào cũng vận động, cố gắng, mong muốn cuộc sống của con phải hơn mình ngày xưa. Sang năm con tôi mới đi học nhưng hiện chi tiêu lặt vặt tổng kết mỗi tháng cũng khá lớn.

Hiện tôi vẫn đi làm bình thường, do có con nên vợ không đi chung như lúc trước. Vợ cũng ở nhà quản lý các chi nhánh quán bún đậu. Lâu lâu được nghỉ, tôi đưa con ra ngoài khám phá mọi thứ. Chỉ một điều hơi buồn là do tôi đi phim nhiều quá, có phim 1 tháng mới về nhà, con lạ mình luôn. Ôm con mà con không nhận ra bố, buồn lắm. Phải mất một tuần sau thì con mới quen lại mình. Tuy nhiều việc nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau.

Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 12Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 13

- Vợ có ghen khi anh đóng cặp với nhiều mỹ nhân xinh đẹp, gợi cảm?

- Ban đầu vợ có ghen vì cô ấy không hoạt động giải trí. Có lần người yêu cũ nhắn tin, tôi lấy máy trả lời thì đợt đó là vợ ghen nhất. Về sau, vợ theo tôi đi quay phim nên dần dần hiểu được tính chất công việc và đồng cảm.

Vợ chồng tôi chưa bao giờ lớn tiếng với nhau. Vợ có hay la tôi khi không gọn gàng, bừa bộn thôi. Từ lúc có con, tôi mê con hơn vợ nên đôi lúc cô ấy cũng ý kiến này nọ (cười). Khi có gì khuất mắt, chúng tôi giãi bày với nhau liền chứ không để mọi thứ dồn nén thì không tốt.

Vợ tôi không phải diễn viên nên khả năng kiềm chế cảm xúc không tốt. Cô ấy không quen chịu áp lực của giới showbiz. Làm bố làm mẹ mà đọc được bình luận như “đẻ con như quái thai” thì thật sự không thể chấp nhận. Ngay cả bản thân tôi cũng từng đăng bài để dằn mặt, giải tỏa, nói cho mọi người biết mình có phản kháng chứ không phải im lặng. Như mọi người nói đăng con lên thì phải chấp nhận, ở đâu ra cái luật như vậy. Việc gì cũng có giới hạn của nó.

- Có thông tin vợ chồng anh đang sống trong căn nhà 50 tỷ ở TP.HCM?

- Đó là nhà thuê để vợ con sống cho rộng rãi. Đợt đó tôi có mời anh Huy Khánh qua ăn cơm, rồi anh quay lại khiến mọi người hiểu lầm. Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi đâu, còn nhiều thứ phải lo. Hiện tôi dồn tiền để kinh doanh. Để duy trì 12 quán bún đậu thì tốn rất nhiều chi phí, chưa lấy lại vốn vì cần thời gian rất dài. Hiện tôi vẫn chưa muốn mua nhà vì chưa phù hợp.

Căn nhà tôi đang thuê ở quận 2, TP.HCM. Khu này rộng rãi, đi vài bước là có thể ra tới đồng, thả lưới đánh cá. Mỗi tháng tiền thuê là mấy chục triệu.

- Chi tiền xây nhà to nhất làng cho bố mẹ ở quê, trong khi gia đình anh vẫn ở nhà thuê tại TP.HCM. Anh có ngại với vợ?

- Thú thật ai chả thương gia đình mình. Lúc mới yêu tôi có nghĩ đến gia đình chồng, gia đình vợ. Song khi đã xác định nên vợ nên chồng thì tôi xem bố mẹ vợ như bố mẹ ruột của mình. Vợ tôi cũng thế nên không có sự so sánh. Bạn nhậu của tôi là mẹ vợ nên là rất thoải mái, gần gũi. Phần vì nhà là do 3 chị em tôi góp xây cho bố mẹ nên mọi việc rất bình thường. Tôi nghĩ mình cứ lo cho bố mẹ trước rồi tới mình cũng được.

Lúc nghe tin đồn tôi có nhà 50 tỷ, bố mẹ gọi điện vào trách sao mua nhà mà không báo, ở đâu mà lắm tiền thế (cười).

 

- Anh nghĩ gì khi bản thân được Trường Giang, Hoài Linh dành nhiều lời khen ngợi?

- Tôi thường quay chung với anh Trường Giang, được anh hướng dẫn ở trong miền Nam phải diễn như thế nào cho khán giả hiểu. Tôi là người ít nói, nhút nhát nhưng mọi người vẫn thương và chỉ dạy nhiều thứ.

Về chú Hoài Linh, cứ gặp chú là tôi run, nhưng nhờ chú động viên mà lấy lại bình tĩnh, diễn tiếp.

Tôi là người nhút nhát chứ không phải lanh chanh trong nghề nên may mắn chưa bị ai bắt nạt. Trong một phân cảnh, nếu mình là người tính toán, thêm một câu thoại thì rất dễ bị người khác ghét, còn tôi thì không suy nghĩ như thế, luôn làm mọi thứ trong chừng mực, cứ sống chân thật thì mọi người sẽ thương yêu.

- Trong năm 2022, dường như anh hạn chế tham gia các gamshow giải trí?

- Tôi mất nửa năm ở nhà để chăm sóc bố và lo công việc gia đình. Vả lại tôi dành hết thời gian để tập trung cho vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi muốn vai diễn này phải thật chỉn chu.

Trong năm 2023, tôi sẽ hoạt động sôi nổi hơn và liên tục cập nhật những cái mới trong cuộc sống lẫn công việc.

Diễn viên hài có 12 quán bún đậu: “Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi” - 16

Content & Media: Trai Úc

Thứ Bảy, ngày 21/01/2023 11:28 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trai Úc ([Tên nguồn])